Khi phát hiện chiếc vali có mùi bất thường, 2 người hàng xóm không dám mở ra xem và lập tức báo cơ quan công an.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ vali chứa thi thể người phụ nữ vứt trong hẻm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây.
Đồng thời, công an đang tạm giữ để lấy lời khai của nghi can V.B.T. (33 tuổi, ngụ ở địa phương) để làm rõ vụ án mạng, thông tin này được đăng tải trên báo Vietnamnet.
Là một trong số nhân chứng phát hiện vụ việc đầu tiên, bà T. kể lại với Tờ Dân trí rằng, vào trưa ngày 25/7, bà cùng một người phụ nữ trong hẻm phát hiện chiếc vali để trước nhà. Lúc này, mùi hôi thối từ chiếc vali xộc thẳng vào mũi khiến 2 người phụ nữ nghĩ chuyện không lành.
Họ nhanh chóng trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Cảnh sát sau đó đã đến hiện trường, mở chiếc vali, phát hiện thi thể người bên trong.
“Tôi thấy chiếc vali màu đen, kích thước khoảng 80x60. Sau khi trình báo, tôi được công an mời làm việc, lấy lời khai", bà T. chia sẻ.
Theo thuật lại trên tờ Dân việt, khu vực chiếc vali được phát hiện chỉ cách nhà của nghi can T. vài mét, con đường dẫn vào nhà T. qua nhiều con hẻm.
Chị Th (chị họ của T.) cho biết, T. bị câm điếc bẩm sinh, cha mẹ và em gái của người này đã ra nước ngoài sinh sống, còn T. sinh sống ở tầng trên, còn người chị họ ở tầng trệt. Cuộc sống của T. chủ yếu được cha mẹ gửi tiền chu cấp. T. và nạn nhân có quen biết với nhau nhưng không rõ vào thời điểm nào, gia đình cũng chưa biết mặt nạn nhân ra sao.
“Tôi thấy vali nằm ở đó và tưởng là người thuê trả nhà nên dọn đồ đi nên không để ý”, chị họ của T. kể lại với báo trên.
Theo thông tin trên báo VnExpress, nạn nhân cũng là một cô gái bị câm điếc, từng vài lần đến nhà tìm nghi can.