Ở ngôi trường mầm non vùng khó Đắk Lắk, sự đồng hành lặng lẽ giữa thầy thuốc và thầy giáo đang âm thầm nâng đỡ tương lai trẻ em nơi đây.

Chiều 16/1, giữa cao nguyên Đắk Lắk, Trường Mầm non Ea Ral (xã Ea Drăng) hiện lên bình dị với một điểm trường chính và hai điểm lẻ nằm sâu trong các buôn Tung Kuh, Tung Tah. Ở nơi ấy, con đường đến lớp của trẻ mầm non còn gập ghềnh, điều kiện học tập chưa đồng đều, nhưng chưa bao giờ thiếu đi sự kiên nhẫn và tận tâm của những người làm nghề giáo.

Những trăn trở phía sau cánh cửa lớp học
Nhiều năm qua, bài toán cơ sở vật chất luôn là nỗi băn khoăn thường trực của tập thể sư phạm nhà trường. Nguồn ngân sách chi thường xuyên chỉ đủ duy trì hoạt động thiết yếu, phần dành cho bổ sung thiết bị dạy học, đồ dùng phục vụ các hoạt động giáo dục còn rất hạn chế. Không ít lớp học thiếu bàn ghế phù hợp với tầm vóc trẻ mầm non, khiến việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm - vốn là “linh hồn” của giáo dục mầm non hiện đại, gặp nhiều khó khăn.
Theo bà Phan Thị Hồng Mơ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, điều khiến các cô giáo trăn trở nhất không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà là nỗi lo trẻ chưa được thụ hưởng một môi trường học tập an toàn, thân thiện đúng nghĩa. “Với trẻ mầm non, mỗi chiếc bàn, chiếc ghế không đơn thuần là đồ dùng, mà là nền tảng để hình thành thói quen, tư thế, cảm xúc tích cực trong những năm đầu đời”, bà Mơ chia sẻ.
Những trăn trở ấy đã được thấu hiểu và sẻ chia. Thông qua Dự án Nowadays, Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc EaH’leo (thuộc Hệ thống phòng khám đa khoa Tân Phúc) phối hợp cùng Công ty Seveir trao tặng 140 bộ bàn học và 280 chiếc ghế cho Trường Mầm non Ea Ral, với tổng giá trị 70 triệu đồng.
Chỉ sau một buổi sắp xếp, không gian lớp học đã đổi khác: Gọn gàng hơn và quan trọng nhất là phù hợp với trẻ. Từ đây, mỗi giờ học không còn bị gián đoạn bởi những bất tiện nhỏ nhặt, giáo viên có thêm điều kiện tổ chức hoạt động theo hướng “lấy trẻ làm trung tâm”.

Bác sĩ Mai Văn Đỏ, Giám đốc Hệ thống phòng khám đa khoa Tân Phúc, chia sẻ: “Làm nghề y là chăm sóc sức khỏe con người. Nhưng nếu trẻ em không có điều kiện học tập tốt ngay từ đầu đời, thì việc chăm sóc ấy sẽ khó trọn vẹn. Hỗ trợ giáo dục cũng chính là cách chăm sóc sức khỏe lâu dài cho cộng đồng”.
Giao điểm của hai nghề cao quý
Y tế và giáo dục - hai lĩnh vực tưởng chừng tách biệt lại gặp nhau ở điểm chung là lấy con người làm trung tâm, sự phát triển bền vững làm đích đến. Khi những người làm nghề y đồng hành cùng nhà trường, sự hỗ trợ không chỉ dừng ở giá trị vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin cho đội ngũ giáo viên đang bám lớp, bám trường nơi vùng khó.
Niềm vui của các cô giáo hiện rõ trong từng ánh mắt khi nhìn trẻ ngồi ngay ngắn bên bàn mới. “Những thay đổi tưởng nhỏ, nhưng giúp chúng tôi rất nhiều trong tổ chức hoạt động cho trẻ. Quan trọng hơn, các em cảm nhận được sự quan tâm, từ đó hào hứng đến lớp hơn”, một giáo viên chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở Ea Ral, trước đó, những người làm y tế của Hệ thống phòng khám đa khoa Tân Phúc đã phối hợp cùng Báo Giáo dục và Thời đại triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trường học vùng khó tại Đắk Lắk, như khảo sát, sửa chữa và bàn giao công trình vệ sinh cho các điểm trường còn thiếu thốn. Chuỗi hoạt động ấy cho thấy một cách tiếp cận bền bỉ: Nhìn thẳng vào nhu cầu thực tế của nhà trường, hỗ trợ đúng và trúng, để tạo ra tác động lâu dài.
Câu chuyện ở Ea Ral cũng nhắc nhở rằng, giáo dục vùng khó không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của nhà trường. Khi cộng đồng, doanh nghiệp, những người làm nghề y cùng chung tay, lớp học sẽ không còn đơn độc. Những hỗ trợ thầm lặng hôm nay sẽ góp phần tạo nên một thế hệ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần trong tương lai.
Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Ea Ral, xã Ea Drăng có 1 điểm chính tại thôn 1A, có 2 điểm lẻ tại buôn Tung Tah và buôn Tung Kuh. Toàn trường có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên; có 11 lớp với 279 trẻ, trong đó hơn 50% trẻ là người dân tộc thiểu số.