MC Hồng Nhung tiếp tục trở lại lễ hội Đền Bảo Hà (Lào Cai) trong mùa lễ hội năm nay, tiếp nối mối duyên đặc biệt đã được vun đắp qua nhiều năm. Với nữ MC VOV Giao thông, lễ hội Đền Bảo Hà không chỉ là nơi cô đảm nhận vai trò kết nối, dẫn dắt các chương trình lễ hội, mà còn là điểm đến để tìm về sự bình yên và những giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống.

Đặc biệt, mỗi khi tháng 7 Vu Lan về – mùa của tri ân và báo hiếu – Hồng Nhung lại bắt đầu hành trình quen thuộc hướng về vùng đất tâm linh Đền Bảo Hà (Lào Cai). Giữa không gian trang nghiêm của đền phủ, cô tìm thấy sự lắng lại, cân bằng giữa nhịp sống bận rộn và đời sống tinh thần.
Suốt nhiều năm liền, Hồng Nhung luôn được tin tưởng lựa chọn đảm nhận vai trò MC tại lễ hội Đền Bảo Hà – nơi phụng thờ danh tướng Hoàng Bảy linh thiêng. Không khí trang nghiêm, hào hùng của lễ hội hòa cùng giọng dẫn truyền cảm, giàu cảm xúc của cô đã tạo nên những khoảnh khắc chạm đến trái tim hàng vạn du khách thập phương.

Từ những lần đầu còn bỡ ngỡ cho đến hiện tại, mỗi lần trở lại Đền Bảo Hà đều là một lần “duyên” được nối dài thêm. Không gian lễ hội với sắc màu truyền thống, dòng người hành hương đông đúc và bầu không khí linh thiêng đã trở thành một phần ký ức nghề nghiệp đặc biệt của nữ MC.
Với Hồng Nhung, đứng trên sân khấu lễ hội Đền Bảo Hà không chỉ là dẫn dắt một chương trình, mà còn là được sống trong một không gian đặc biệt – nơi mọi cảm xúc trở nên chậm rãi, sâu lắng và đầy sự tôn kính.
Tiếp nối mối duyên lành ấy, vào ngày 28 và 29 dương lịch (tức 16, 17 âm lịch) tới đây, Hồng Nhung sẽ tiếp tục có mặt tại lễ hội Đền Bảo Hà để đảm nhận vai trò kết nối, dẫn dắt cho đêm nghệ thuật đặc sắc và lễ khai mạc chính thức của lễ hội.
Sự trở lại lần này không mang cảm giác khởi đầu, mà giống như một sự tiếp nối tự nhiên. Mỗi lần quay lại, “duyên” giữa cô và nơi đây lại được bồi đắp thêm bằng những trải nghiệm mới, những cảm xúc mới và những khoảng lặng rất khó gọi tên.

Dành trọn thanh xuân cho sóng phát thanh và những chuyến đi dọc miền cội nguồn, Hồng Nhung ở hiện tại vẫn là một cô gái độc thân. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, nữ MC chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và tin rằng mọi sự trên đời đều chờ một chữ “duyên”.
Với cô, việc được đứng trên sân khấu tâm linh của lễ hội Đền Bảo Hà không chỉ là công việc, mà còn là nơi giúp tìm thấy sự bình yên, tự tại trong tâm hồn giữa nhịp sống hối hả.

Hình ảnh nữ BTV năng động của VOV Giao thông trở nên đằm thắm, tôn kính trong không gian lễ hội truyền thống đã khắc họa nên một nét đẹp rất riêng. Tấm lòng luôn hướng về cội nguồn dân tộc của cô không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, mà còn truyền cảm hứng sống nghĩa tình, biết ơn đến thế hệ trẻ hôm nay.
Không ồn ào, không phô trương, mối gắn kết giữa Hồng Nhung và Đền Bảo Hà được nuôi dưỡng bằng sự trân trọng và cảm xúc chân thành qua từng mùa lễ hội. Và chữ “duyên” ấy, dường như vẫn đang tiếp tục được viết tiếp…