Vừa làm mẹ của hai con nhỏ song sinh, vừa điều hành doanh nghiệp riêng, nhưng Lê Thị Ngọc Diễm vẫn xuất sắc tốt nghiệp Thạc sĩ TESOL tại Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh) với điểm cao kỷ lục.
Câu chuyện của chị là minh chứng sống động cho ý chí của người phụ nữ hiện đại: Dám từ bỏ hào quang để theo đuổi đam mê và không ngừng vượt lên giới hạn của chính mình.

Lê Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1990) không phải là cái tên xa lạ trong cộng đồng học tiếng Anh tại Việt Nam, nhất là mảng phát âm. Chị được biết đến là người sáng lập trung tâm "Phát Âm Hay" và sở hữu các kênh chia sẻ kiến thức với hàng trăm ngàn người theo dõi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi trở thành một nhà giáo dục, Diễm từng có một bệ phóng mà nhiều người mơ ước.
Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Cơ sở II năm 2012 với tấm bằng chuyên ngành Tài chính Quốc tế, Ngọc Diễm từng là một trong hai sinh viên xuất sắc nhất trường nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố. Ngay khi ra trường, cô gái trẻ đã vượt qua hơn 1.000 hồ sơ toàn cầu để trở thành Quản trị viên tập sự (Management Trainee) tại tập đoàn dầu khí British Petroleum (BP).
"Trong thời gian làm việc tại BP, với vốn Tiếng Anh tốt và giọng nói Tiếng Anh hay, truyền cảm, tôi đã gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Sau một vài cơ duyên chia sẻ và giảng dạy Tiếng Anh, mặc dù thành công với công việc tại một tập đoàn lớn, tôi vẫn luôn đau đáu với đam mê giảng dạy Tiếng Anh. Ban ngày làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ban đêm tôi mở các lớp dạy phát âm giọng Mỹ tại nhà. Tôi xem đây là cách vừa duy trì nhiệt huyết, vừa học hỏi tư duy quản lý để chuẩn bị cho hành trình riêng," chị Diễm chia sẻ.
Năm 2019, khi lượng học viên ngày càng đông, Diễm quyết định rời bỏ môi trường làm việc lý tưởng tại tập đoàn lớn để toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp giáo dục của riêng mình.
Khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng, và với một người phụ nữ đang trong giai đoạn xây dựng gia đình, thử thách ấy còn nhân lên gấp bội.
Nhớ lại giai đoạn ba năm đầu khởi nghiệp, Ngọc Diễm không giấu được sự xúc động. Đó là lúc hai thiên thần nhỏ song sinh chào đời, cũng là lúc doanh nghiệp non trẻ cần cô nhất.
"Đó thực sự là một cuộc chiến không khoan nhượng với thời gian và sức lực. Tôi bị ném vào vòng xoáy của những đêm thức trắng, những bữa ăn vội vàng và tiếng khóc con thơ. Cảm giác như mình bị nghẹt thở, luôn trong tình trạng chia đôi: một nửa tim lo cho bài giảng, nửa kia hướng về các con," nữ Giáo viên bồi hồi nhớ lại.
Áp lực tài chính và trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp tưởng chừng đã có lúc khiến cô gục ngã. Nhưng chính trong những khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng ấy, gia đình đã trở thành điểm tựa vững chãi. Sự hỗ trợ thầm lặng của ông bà ngoại và người chồng đã giúp cô vững tay chèo.
"Chính những áp lực tưởng chừng làm tôi gục ngã lại trở thành động lực mãnh liệt nhất. Chúng rèn cho tôi ý chí sắt đá và quyết tâm thành công, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người thân yêu," chị Diễm khẳng định.
Trải qua nhiều thăng trầm và khó khăn trong sự nghiệp trái ngành, trung tâm Tiếng Anh của Diễm đã phát triển nhanh chóng với hàng trăm học viên từ khắp mọi nơi tại Việt Nam và cả các nước khác trên thế giới như Anh, Úc, Mỹ với các khoá học phát âm chất lượng cao cùng đội ngũ giáo viên năng lực. Những tưởng đó là nền móng vững chắc để sự nghiệp ngày càng phát triển nhưng cuộc sống luôn có những khó khăn và thử thách để Ngọc Diễm luôn luôn phải nỗ lực để tiến về phía trước.
Khi doanh nghiệp đã đi vào ổn định với nhiều khoá học và nhiều học viên, một trăn trở mới lại nảy sinh. Trong quá trình giảng dạy, Diễm nhận thấy nhiều học viên dù phát âm tốt từng từ nhưng khi vào giao tiếp thực tế lại quên và quay về thói quen cũ. Nhiều học viên học xong nhưng vẫn không thực sự sử dụng được Tiếng Anh và cải thiện kĩ năng phát âm và chất lượng giảng dạy có phần đi xuống. Cảm giác mò mẫm trong bóng tối khi chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân mà thiếu nền tảng lý thuyết khoa học đã thôi thúc cô phải tìm một cách để thay đổi.
Sau khi hoàn thành khóa CELTA của Đại học Cambridge và đạt Pass B vào cuối năm 2023, Ngọc Diễm nhận ra mình cần một "la bàn" học thuật bài bản hơn. Cô quyết định sang Anh, cái nôi của ngôn ngữ, để theo đuổi chương trình Thạc sĩ MA TESOL tại Đại học Nottingham Trent.
.png)
Đặt chân đến xứ sở sương mù, sự hào hứng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho áp lực thực tế khủng khiếp. Với Diễm, du học không phải là một kỳ nghỉ dưỡng, mà là cuộc đua với thời gian gấp đôi người bình thường.
Chị phải làm quen với việc sống hai múi giờ. Ban ngày, Diễm quay cuồng trên giảng đường, vùi mình trong thư viện với hàng chồng tài liệu chuyên ngành dày cộm để bắt kịp những tiêu chuẩn học thuật khắt khe của Anh quốc. Đêm về, khi bạn bè quốc tế chìm vào giấc ngủ, thì cũng là lúc giờ làm việc ở Việt Nam bắt đầu. Bà mẹ trẻ lại chong đèn, mở máy tính để điều hành doanh nghiệp từ xa, xử lý từng email, duyệt từng kế hoạch.
"Có những ngày mùa đông nước Anh lạnh thấu xương, đi bộ từ thư viện về phòng trọ trong sự tĩnh mịch, nỗi nhớ hai con ùa về quay quắt. Cảm giác cô đơn và kiệt sức bủa vây khiến tôi chỉ muốn buông xuôi, chạy ngay về nhà ôm lấy các con," chị Diễm trải lòng.
Nhưng chính trong những khoảnh khắc yếu lòng ấy, hình ảnh gia đình và sự kỳ vọng của học viên quê nhà đã vực chị dậy. Diễm biến thư viện thành ngôi nhà thứ hai, biến những cuộc gọi video chớp nhoáng với con thành liều doping tinh thần. Sự kỷ luật thép từng tôi luyện trong những ngày đầu khởi nghiệp cùng tinh thần ham học hỏi đã giúp chị tìm ra phương pháp học tập đúng đắn và phù hợp. Từ những bài luận ngây ngô đầu tiên chỉ đủ điểm “qua môn” đến những bài luận cực kỳ xuất sắc đạt điểm gần như tuyệt đối và cái kết ngoạn mục ở bài khoá luận cuối cùng, Diễm vượt qua tất cả, biến những giọt mồ hôi nơi xứ người thành kết quả khiến tất cả phải ngả mũ: Điểm số 14.9/16, xếp loại High Distinction (Xuất sắc) và là thành tích cao nhất toàn khóa.