Sáng 30/9, sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 29/9, nhiều tuyến phố ở Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng nghiêm trọng, biến đường phố thành “sông”. Người dân phải chật vật dắt xe chết máy, ô tô tạo sóng lớn, giao thông ùn tắc kéo dài.
Gia đình chị Hoa phải dùng chậu để đưa con nhỏ ra ngoài đường lớn, về nhà bà ngoại ở quận Hà Đông để tránh ngập. Người dân Hà Nội ở khu vực ngoài đê khẩn cấp chạy lụt, di chuyển tới nơi an toàn.
Khoảng 17h ngày 9/9, cơn mưa trắng trời đổ xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến đường Thủ đô nhanh chóng ngập thành sông, nhiều nơi ngập sâu cả bánh xe, phương tiện lần lượt "chết đuối" khi lao qua biển nước.
Cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến người dân đi làm càng thêm vất vả vào đầu giờ sáng. Hầu hết các tuyến đường hướng về trung tâm Hà Nội đều xảy ra tình trạng đông đúc, ùn ứ.
Khoảng 17h30, cơn mưa trắng trời trút xuống đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội nhanh chóng ngập thành "sông", giao thông ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ.