Với tấm bằng giỏi, ngày ấy tôi có nhiều sự lựa chọn cho mình. Nhưng tôi lại muốn quay về quê hương để chinh phục học trò vùng cao…”, cô giáo Bùi Thị Quế tâm sự.
Phát huy những điều kiện thuận lợi sau 2 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, các trường ở vùng biên giới của Lai Châu đã sẵn sàng triển khai với lớp 3, lớp 7 trong năm học tới.
Xác định giáo dục đạo đức, tư tưởng của Bác cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, trường Tiểu học thị trấn Mường Tè đã đa dạng các hình thức dạy học từ những câu chuyện thiết thực về Người.
Chia sẻ với khó khăn của giáo dục vùng cao, đoàn thiện nguyện thuộc Câu lạc bộ Taekwondo Quyết Tâm (Hà Nội) đã mang đến học sinh 2 tỉnh Yên Bái và Lai Châu những món quà với tổng trị giá trên 120 triệu đồng.
Đã 5 lần gửi đơn xin chuyển vùng, song cũng ngần ấy lần cô Khuyên chiến thắng bản thân, tự nguyện xin rút để ở lại biên giới xa xôi. Cô vẫn còn nhớ bọn trẻ, nhớ những tiếng "ê", "a" của đám trẻ vùng biên.
Dường như không có khoảng cách, giáo viên vùng cao Lai Châu vẫn coi trò như những người bạn. Giữa trưa oi ả, họ vẫn "quần đùi, áo số" cắt tóc cho trò. Học sinh ở đây cũng tự nhiên cảm nhận thầy cô là người thân.