Gương sáng

Nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT mong nối ước mơ đại học

10/10/2025 16:39

Nằm trong top 10 thí sinh có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện biên phòng nhưng Lang Đức Bằng đành phải dang dở ước mơ quân đội.

Em Lang Đức Bằng và mẹ trong ngày nhập học tại Học viện Biên phòng. Ảnh: NVCC
Em Lang Đức Bằng và mẹ trong ngày nhập học tại Học viện Biên phòng. Ảnh: NVCC

Nguyện vọng 2 vào đại học ngành sư phạm cũng khép lại khi Trường Đại học Vinh đã hết chỉ tiêu. Bên cạnh đó, do đã đậu nguyện vọng 1 nên hệ thống lọc ảo đã tự động loại tên em khỏi các nguyện vọng tiếp theo.

Nam sinh dân tộc Thái nuôi chí vào đại học quân sự

Em Lang Đức Bằng (Mậu Thạch, Nghệ An) là 1 trong 7 học sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Biên phòng với tổng 29 điểm khối C. Trong đó Ngữ văn 9,25 điểm; Lịch sử 9,75 điểm và Địa lí 10 điểm.

Đầu tháng 9, Bằng vui mừng nhập học vào ngôi trường mơ ước, nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, em buộc phải trở về địa phương với lý do không đủ điều kiện sức khỏe.

“Vào học được 4 ngày, em tham gia phúc tra sức khỏe và phát hiện bị viêm gan B. Dù đã tích cực điều trị nhưng bệnh tình đã không khỏi hẳn. Vì vậy, em đã bị học viện trả về địa phương ngày 27/9 do không đủ điều kiện sức khỏe”, nam sinh chia sẻ.

Em Lang Đức Bằng nguyên là học sinh lớp 12C2 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An. Cô Hồ Thị Hợi, giáo viên chủ nhiệm lớp bày tỏ, từ khi nhận tin của Bằng, đã 1 tuần nay tôi mất ngủ vì thương em ấy”.

lang-duc-bang-3.jpg
Lang Đức Bằng đã nỗ lực trong học tập lẫn rèn luyện để hiện thực hóa ước mơ vào trường quân sự. Ảnh: NVCC

Theo cô Hợi, lớp C2 do cô chủ nhiệm có đầu vào thấp hơn so với các lớp khác trong trường. Vì thế 3 năm THPT, từ một học sinh chỉ có lực học khá, Bằng đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Em cũng tâm sự với tôi, do hoàn cảnh gia đình nên em mong ước được vào Học viện Biên phòng hoặc vào ngành sư phạm vì những ngành này học sinh được miễn học phí. Vì mục tiêu này, Bằng không chỉ quyết tâm trong học tập mà em còn chăm chỉ, rèn luyện sức khỏe để nâng chiều cao, cân nặng, đủ điều kiện để vào ngành quân đội.

Kết quả, tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 Lang Đức Bằng đạt điểm cao nhất của lớp và là 1 trong 75 học sinh được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương. “Khi trúng tuyển vào Học viện Biên phòng, em ấy đã rất vui mừng báo tin với cô giáo, nhưng giờ đây em lại có nguy cơ lỡ hẹn với giảng đường đại học khi các cơ hội đã khép lại”, cô Hồ Thị Hợi tiếc nuối.

Nguyện vọng nối giấc mơ giảng đường

Lỡ hẹn với Học viện Biên phòng, trở về quê, Lang Đức Bằng hi vọng mình sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2 vào học ở Khoa Lịch sử - Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh .

Về phía Học viện Biên phòng, ngày 2/10, Trường cũng đã có văn bản gửi Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh về việc phối hợp tổ chức giải quyết cho thí sinh. Trong đó, có ghi rõ vì lý do sức khỏe nên Bằng không đủ điều kiện nhập học theo quy định của Bộ Quốc phòng. Học viện Biên phòng cũng đề nghị Trường Đại học Vinh xem xét, tạo điều kiện cho thí sinh Lang Đức Bằng được xét tuyển theo nguyện vọng đăng ký vào trường.

lang-duc-bang.jpg
Em Lang Đức Bằng (thứ 3 từ trái sang) cùng thầy cô, bạn bè ở Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 Nghệ An tại lễ vinh danh học sinh đạt điểm cao thi tốt nghiệp THPT của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: NVCC

Liên quan đến trường hợp nam sinh này, ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Vinh cho biết: Nhà trường đã nhận được văn bản của Học viện Biên phòng và rất chia sẻ với hoàn cảnh của em Lang Đức Bằng. Với trường hợp này, nếu trường còn thừa chỉ tiêu, em sẽ được tuyển sinh bổ sung. Tuy nhiên, hiện nay ngành Sư phạm Lịch sử đã tuyển sinh đủ số lượng theo chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT giao năm 2025.

Ngoài ra, theo quy chế tuyển sinh năm nay, nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì hệ thống lọc ảo theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT sẽ loại bỏ tên trong danh sách các nguyện vọng tiếp theo để tránh "đậu ảo". Vì thế, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh không thể tiếp nhận em Lang Đức Bằng theo như quy định.

lang-duc-bang-4.jpg
Thư trình bày của Lang Đức Bằng với nguyện vọng được nối giấc mơ đại học.

Những ngày này, trở về quê nhà ở bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Thạch, Nghệ An, em Lưu Đức Bằng vẫn chưa nguôi giấc mơ được trở thành sinh viên đại học.

Em cũng đã viết thư trình bày gửi đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Vinh và Học viện Biên phòng để trình bày mong ước của bản thân.

“Khi biết được kết quả, cả thế giới của cháu gần như sụp đổ. Đây quả thật là một thiệt thòi rất lớn đối với cháu. Là người đồng bào dân tộc thiểu số nhưng cháu luôn nỗ lực học tập, đạt thành tích cao và có ước mơ được tiếp tục con đường học vấn để cống hiến cho xã hội… Cháu xin hứa nếu được tiếp tục học cháu sẽ cố gắng, phấn đấu, nỗ lực hết mình để trở thành một sinh viên ngoan. Sau này ra trường sẽ trở thành một người thầy giáo giỏi, tận tâm với nghề, hết sức đem con chữ về với con em đồng bào dân tộc thiểu số”, nam sinh viết trong thư.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-nguoi-thai-viet-tam-thu-gui-bo-truong-bo-gddt-mong-noi-uoc-mo-dai-hoc-post751946.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-nguoi-thai-viet-tam-thu-gui-bo-truong-bo-gddt-mong-noi-uoc-mo-dai-hoc-post751946.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT mong nối ước mơ đại học