Nếu bạn đang cần động lực và niềm tin, hãy đọc những câu dưới đây

08/06/2023, 08:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Những câu nói hay về sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống, công việc sẽ giúp bạn có thêm nhiều động lực, niềm tin để tiếp tục tiến về phía trước.

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

Sự khác biệt của người thành công với người thất bại không nằm ở sức mạnh, hiểu biết, kiến thức, mà là ở ý chí.

Nếu bạn cảm giác rằng đã đến lúc phải bỏ cuộc, hãy nghĩ xem bạn đã cố gắng hết mình vì cái gì cho đến tận bây giờ.

Nghịch cảnh là một phần của cuộc sống. Nó không thể bị kiểm soát. Cái có thể kiểm soát chính là cách chúng ta phản ứng trước nghịch cảnh.

Nếu bạn đang cần động lực và niềm tin, hãy đọc những câu dưới đây - 1

Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng

Cuộc sống giống như đang lái một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng bạn phải luôn di chuyển.

Nếu thuyền của bạn không tới, hãy bơi đi tìm nó.

Hãy hướng về phía mặt trời bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm

Khi mọi thứ dường như chống lại bạn. Hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó.

Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước

Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.

Nếu bạn không thử. Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì.

Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với những khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.

Thành công lớn nhất là biết cách đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Điều khác biệt giữa một người thành công với một kẻ thất bại không phải là họ có điều kiện mà họ có ý chí.

Điều quan trọng để đạt được vị trí, là bạn phải chọn được cho mình hướng đi.

Khó khăn rồi cũng sẽ qua, giống như cơn giông dồn dập đến mấy rồi trời cũng quang, mây cũng tạnh.

Ai cũng nói tương lai chúng ta luôn rộng mở, nhưng nếu không nắm bắt được hiện tại thì tương lai sẽ chẳng có gì.

H.D(Tổng hợp)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nếu bạn đang cần động lực và niềm tin, hãy đọc những câu dưới đây