Mỗi độ thu sang, tiếng trống trường lại rộn vang trên khắp nẻo đường đất nước, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Thế nhưng, ngày khai trường năm nay không chỉ mang ý nghĩa quen thuộc của niềm vui gặp gỡ, hân hoan sau kỳ nghỉ hè, mà còn trở thành một cột mốc đáng nhớ khi gắn liền với sự kiện trọng đại: Kỉ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hòa chung với niềm hân hoan ấy, sáng nay lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Kim Đồng thật rộn ràng và xúc động. Ngay từ sáng sớm, tiếng trống, tiếng vỗ tay giòn giã cùng sắc cờ hoa đã làm sân trường ngập tràn niềm vui. Thầy trò nhà trường hân hoan chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh và toàn thể học sinh.
Đặc biệt, khoảnh khắc các em học sinh lớp 1 trong trang phục mới tinh khôi, tay cầm cờ và hoa, bước vào sân trường theo nhạc chào mừng, đã trở thành hình ảnh đẹp nhất của buổi lễ. Nụ cười rạng rỡ xen lẫn sự bỡ ngỡ, hồn nhiên của “những mầm non đầu tiên” gợi cho tất cả mọi người niềm tin yêu và hy vọng vào thế hệ tương lai.
Sau phần văn nghệ chào mừng sôi nổi với các ca khúc “Người gieo mầm xanh”, “Mùa thu ngày khai trường”… là thời khắc long trọng khi cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường – đọc diễn văn khai giảng. Những lời phát biểu của cô vừa trang nghiêm, vừa ấm áp, gửi gắm niềm tin vào thầy và trò trong năm học mới.
Lễ khai giảng càng thêm ý nghĩa khi các đại biểu cấp trên lên sân khấu phát biểu, tặng hoa, động viên tinh thần nhà trường. Xen lẫn niềm vui hân hoan còn có khoảnh khắc lắng đọng, xúc động khi thầy trò cùng trao những món quà đầy yêu thương tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó chính là truyền thống “tương thân, tương ái” mà ngôi trường Kim Đồng luôn tự hào gìn giữ và phát huy.
Nối tiếp chương trình, các đại biểu, thầy cô và học trò cũng như các bậc cha mẹ học sinh cùng nhau di chuyển về lớp để tiếp sóng trực tiếp buổi lễ kỉ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục. Sự kiện này không chỉ tạo dấu ấn đặc biệt cho ngày khai trường của năm học 2025–2026, mà còn giúp mỗi học sinh, giáo viên cảm nhận được mình đang góp phần vào một ngày hội lớn của ngành Giáo dục Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, lễ khai giảng được tổ chức long trọng và được truyền hình trực tiếp trên cả nước, để hàng triệu con tim cùng hướng về một khoảnh khắc thiêng liêng: khoảnh khắc của tri thức, của niềm tin và của hi vọng.
Nếu như ngày khai trường trước đây thường diễn ra giản dị trong sân trường, dưới cờ đỏ sao vàng tung bay, thì năm nay, nhờ sự kiện truyền hình trực tiếp, không khí khai trường đã vượt ra ngoài cổng trường, lan toả đến mọi miền Tổ quốc. Từ thành thị đến nông thôn, từ vùng đồng bằng đến miền núi xa xôi, ai ai cũng có thể cùng hoà nhịp cảm xúc, chứng kiến niềm hân hoan của thầy trò trong ngày đặc biệt.