Phát hiện nhiều di vật, hài cốt trong hang đá khi đi chăn bò, anh A Hải hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập 24 hài cốt liệt sĩ và được tuyên dương.
Ngày 9/5, anh A Hải, 32 tuổi, ở làng Doch 1, xã Ia Ly, được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao bằng khen vì có đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Anh Hải cho biết bất ngờ và xúc động khi được ghi nhận. "Tôi sẽ treo bằng khen ở phòng khách như một kỷ niệm ý nghĩa cho gia đình", anh Hải nói.

Anh A Hai (thứ 2 từ trái sang) nhận bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Thi
Khoảng 8 năm trước, trong một lần chăn bò dưới chân núi Chư Pa, anh Hải cùng bạn vào hang đá gần khu vực tìm dơi và phát hiện nhiều vật dụng cũ như tăng, võng, vải dù, cúc áo, dép cao su, cùng các đồ dùng sinh hoạt và nhiều mảnh xương.
Nghi đây là dấu tích của bộ đội thời chiến, hôm sau anh quay lại, thu gom hài cốt và di vật, chôn cất cẩn thận gần gốc cây, đồng thời thường xuyên thắp hương mỗi khi đi qua.
Năm 2020, khi Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34 đến địa bàn tìm kiếm, anh Hải dẫn lực lượng chức năng đến vị trí trên.
Qua xác minh, khu vực núi Chư Pa từng là căn cứ cách mạng. Từ thông tin anh cung cấp, lực lượng quy tập ban đầu tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Mở rộng tìm kiếm từ manh mối này, đến nay Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34 đã phát hiện, quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ trong hang đá.