Đời sống cộng đồng

Nơi hỗ trợ xóa mù chữ, chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời khó khăn

Quách Mến 01/12/2025 16:35

Gần 30 năm hình thành, Làng trẻ em SOS Cà Mau đã giúp nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức, trở thành người có ích cho xã hội.

Bà Trương Thị Út quan sát các con học bài. Ảnh: Quách Mến
Bà Trương Thị Út quan sát các con học bài. Ảnh: Quách Mến

Làng Trẻ em SOS Cà Mau được thành lập đầu năm 1997 với chức năng nhiệm vụ nuôi dạy trẻ mồ côi không nơi nương tựa theo 4 nguyên tắc giáo dục của tổ chức: Bà mẹ, anh chị em, mái ấm gia đình và cộng đồng làng.

Nhiều năm qua, đây không chỉ là nơi xoa dịu nổi đau mà còn là nơi xóa mù chữ, chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời bất hạnh.

Trẻ em được tạo điều kiện học tập

Làng trẻ SOS Cà Mau hiện có 7 ngôi nhà hoạt động, mỗi nhà có từ 7 đến 8 trẻ có hoàn cảnh khác nhau, được chăm sóc bởi một bà mẹ SOS. Họ sống với nhau chan hòa, yêu thương như người thân ruột thịt trong gia đình. Tất cả trẻ em ở đây đều được tạo điều kiện học tập, không trẻ nào bị mù chữ.

noi-chap-canh-uoc-mo-nhung-manh-doi-bat-hanh-1.jpg
Cổng vào Làng trẻ SOS Cà Mau.

Đến thăm nhà số 3 do bà Trương Thị Út (46 tuổi) làm mẹ SOS, bà Út cho biết, nhà mình hiện tại có 8 người con (từ 3 đến 18 tuổi), phần lớn là trẻ mồ côi, tất cả đều được cho ăn học.

“Trong làng có hệ thống trường học, khi đến độ tuổi trẻ em sẽ được cho đi học. Bản thân mỗi bà mẹ SOS sẽ quản lý việc ăn, nghỉ, học tập của con. Lúc đầu vào làng mình cũng chưa quen với việc chăm sóc trẻ, làm mẹ “bất đắc dĩ”, thế nhưng nhờ được lãnh đạo làng tạo điều kiện cho tham gia các lớp tập huấn về tâm lý, giáo dục, chăm sóc trẻ nên cũng quen dần và thuận lợi trong công việc”, bà Út tâm sự.

noi-chap-canh-uoc-mo-nhung-manh-doi-bat-hanh-6.jpg
Bữa cơm ấp áp yêu thương tại căn nhà số 3 trong Làng trẻ SOS Cà Mau.

Bà Đặng Thị Hằng (47 tuổi) mới vào làng được 6 năm và hiện đang làm mẹ SOS tại nhà số 5 với 8 người con. Bà Hằng chia sẻ, quản lý cùng lúc nhiều trẻ có xuất thân, hoàn cảnh, tính cách khác nhau, tất nhiên sẽ gặp khó khăn. Sợi dây kết nối gia đình lại với nhau chính là tình yêu thương.

“Trẻ ở đây đa phần thiếu tình yêu thương của những người thân ruột thịt nên rất cần sự yêu thương, chở che. Mình quan tâm, lắng nghe, yêu thương chúng thì chúng cũng sẽ yêu thương mình.

Ngoài yêu thương chăm sóc tốt sức khỏe cho trẻ, mình cũng phải dạy bảo chúng những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, nhắc nhở, động viên chúng nỗ lực trong học tập, cố gắng vươn lên trong cuộc sống”, bà Hằng nói.

noi-chap-canh-uoc-mo-nhung-manh-doi-bat-hanh-3.jpg
Bà Trương Thị Út bế đứa con út 3 tuổi sống trong ngôi nhà số 3.

Sinh sống ở nhà số 3, Nguyễn Ngọc Yến Nhi (12 tuổi, học lớp 6) cho biết, nếu không được vào làng, có lẽ em và các anh chị em đã không biết chữ, dang dở việc học. "Em cảm thấy sống ở đây rất vui, vì có đông anh, chị em cùng vui chơi, cùng học; có mẹ quan tâm chăm sóc chu đáo", Yến Nhi cho hay.

Trần Anh Thư, (15 tuổi, học lớp 8) là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, vào làng được khoảng 2 năm và sinh sống tại nhà số 5. Lúc mới vào, em còn bỡ ngỡ, ít nói, ít tiếp xúc mọi người. Thế nhưng hiện nay Anh Thư đã hòa nhập được cuộc sống và dạn dĩ hơn.

“Em thấy môi trường sống, học tập ở làng rất tốt, em được chăm lo chú đáo từng bữa ăn, giấc ngủ, mẹ và các dì trong đây đều quan tâm, yêu thương em.

Đối với em, được ở trong làng sinh sống, học tập là niềm hạnh phúc, em thật sự xem nơi đây là gia đình thứ 2 của mình, mẹ và các anh, chị, em trong nhà số 5 là người thân của mình”, Anh Thư chia sẻ.

Chinh phục tri thức

Bà Phạm Hồng Tím (67 tuổi), vào làm việc từ lúc mới thành lập Làng trẻ SOS Cà Mau, nay đã nghỉ hưu. Bà Tím được xem là một trong những bà mẹ SOS “mát tay” trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ thành tài.

Hơn 20 năm làm việc, bà Tím đã nuôi dưỡng, giáo dục hàng chục em trở thành con ngoan, trò giỏi, tốt nghiệp đại học, ra trường trở thành những kỹ sư, bác sĩ, giáo viên... ghi danh vào bảng vàng thành tích học tập của làng.

noi-chap-canh-uoc-mo-nhung-manh-doi-bat-hanh-2.jpg
Một ngôi nhà trong Làng trẻ SOS Cà Mau.

Một trong số những người con của bà Tím chinh phục được giấc mơ tri thức phải kể đến chị Trần Thị Hồng Mãi, hiện đang là bác sĩ, công tác tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

“29 tuổi là 29 năm tôi sống trong đại gia đình Làng trẻ em SOS Cà Mau. Những gì tôi có được hôm nay đều là nhờ vào công ơn nuôi nấng, dạy dỗ, dìu dắt của các mẹ, các dì, thầy cô, cán bộ của Làng trẻ em SOS.

Ở đại gia đình này, tôi và anh chị em được sống trong tình yêu thương, học cách làm người, học chữ nghĩa, tri thức để tiến bộ, để có cơ hội chiến thắng nghịch cảnh, thay đổi cuộc đời”, chị Mãi chia sẻ.

Cũng nhờ sự chăm sóc, chỉ dạy tận tâm, tận tình của bà Phạm Hồng Tím mà anh Phạm Văn Tráng đã vượt lên nghịch cảnh học đến thạc sĩ.

Hiện tại, anh Tráng đang là Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Giảng viên Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau.

noi-chap-canh-uoc-mo-nhung-manh-doi-bat-hanh-7.jpg
Trẻ em trong Làng trẻ SOS Cà Mau đến tuổi đi học đều được cho đến trường.

“Hơn 20 năm về trước tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở thành giảng viên và có được gia đình hạnh phúc như bây giờ. Khi đó tôi và em trai ruột của mình đều là những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, được cán bộ làng đưa về nuôi dưỡng.

Đối với tôi được sống và học tập tại làng là sự may mắn và niềm hạnh phúc lớn lao. Nơi đây đã cho chúng tôi cảm nhận được tình thương của mẹ, hạnh phúc của một gia đình, mở ra cho những trẻ bất hạnh như chúng tôi con đường tương lai tươi sáng hơn”, anh Tráng chia sẻ.

Ngoài lớp thế hệ trưởng thành ra trường có công ăn việc làm ổn định, hiện Làng trẻ SOS Cà Mau còn nhiều em đang học THPT, Đại học, Cao đẳng, học nghề tại các điểm trường trên cả nước, nuôi ước mơ chinh phục tri thức, thay đổi số phận của cuộc đời mình.

“Trong quá trình nuôi dạy, tôi không gò ép các con học, bởi mỗi đứa vào đây có một hoàn cảnh, trí tuệ khác nhau. Tuy nhiên, nếu thấy đứa nào có khả năng học tốt tôi sẽ chăm bồi, động viên, khuyên nhủ các con, học tập chính là cơ hội, chìa khoá duy nhất để có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời, biến ước mơ thành hiện thực. Tôi rất vui vì những đứa con mình nuôi dưỡng phần đông đều ăn học, thành tài trở thành người có ích cho xã hội”, bà Phạm Hồng Tím tâm sự.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/noi-ho-tro-xoa-mu-chu-chap-canh-uoc-mo-cho-nhung-manh-doi-kho-khan-post758924.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/noi-ho-tro-xoa-mu-chu-chap-canh-uoc-mo-cho-nhung-manh-doi-kho-khan-post758924.html
Bài liên quan
Nỗ lực xóa mù chữ tại A Lưới
Tại vùng cao A Lưới (TP Huế) những năm gần đây, công tác xóa mù chữ được chú trọng với sự quyết tâm của Trung tâm dạy học viên mù chữ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nơi hỗ trợ xóa mù chữ, chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời khó khăn