Gương sáng

Nữ sinh lập 'cú đúp' đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại

26/08/2026 16:43

Minh Phương âm thầm nộp hồ sơ du học Trung Quốc vì nghĩ ít có cơ hội, nhưng cuối cùng đỗ cả ba ngôi trường đỉnh cao là Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh và Phúc Đán.

Ít ngày trước, Phùng Minh Phương, 18 tuổi, hoàn thành thủ tục nhập học Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Thanh Hoa, với khoản hỗ trợ 50% học phí. Dù tiếc nuối, nữ sinh Hà Nội đành lỡ hẹn với hai ngôi trường còn lại. Đây là ba đại học tốt nhất Trung Quốc, trong top 12- 36 trên bảng xếp hạng thế giới năm 2026 của THE.

"Nộp hồ sơ với tâm lý thử sức nên khi nhận kết quả, em vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc", Phương chia sẻ. "Em nghĩ mình may mắn, nhưng cũng tự hào vì nỗ lực đã có thành quả".

Minh Phương trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Minh Phương trong ảnh kỷ yếu ở trường chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Minh Phương học tiếng Trung từ năm lớp 6, từ định hướng của bố mẹ. Nữ sinh kể khi đó chưa xác định đây là hướng đi lâu dài nên học "lớt phớt". Tới đầu năm lớp 9, vì muốn thi lớp chuyên Tiếng Trung, nữ sinh mới học bài bản.

Phương vẫn nhớ những ngày đầu học với cô Nguyễn Thị Hồng Nhân, giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ. Em không đọc được mặt chữ Hán, làm sai hết phần ngữ pháp, phát âm cũng không đúng. Cô giáo thậm chí phải trao đổi với gia đình về việc để em theo học tiếp. Mẹ của Phương xin cho con học thử ba tháng, nếu không ổn sẽ tìm hướng khác.

"Điều em thấy may mắn là mẹ không kể lại những lo lắng của cô và gia đình, nên em chỉ nghĩ mình kém hơn các bạn một chút, cứ vô tư và tự tin đi học", Phương kể.

Những ngày sau đó, qua cách dạy của cô Nhân, Phương dần mắc lỗi ít hơn, cũng bắt đầu được khen về phát âm. Em dễ dàng vượt qua thời gian "học thử", thấy yêu thích và muốn gắn bó với ngôn ngữ này.

Mùa hè năm 2023, Minh Phương trúng tuyển lớp Tiếng Trung, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, với điểm môn chuyên gần 8,5.

Vào trường, Phương dành trọn thời gian cho tiếng Trung, bằng cách luyện đề, luyện nói, học từ vựng; nghe podcast mỗi ngày. Dù đạt chứng chỉ Hán ngữ quốc tế HSK 6/6 (cao nhất) từ lớp 10, giải nhì thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Trung năm lớp 12, em chưa thực sự tin khi nộp hồ sơ du học.

"Khi thấy các anh, chị trong trường đỗ đại học top đầu Trung Quốc, em quyết định thử. Em nghĩ mình sẽ trượt nên ngại nhiều người biết, chỉ ứng tuyển trong âm thầm", Phương kể.

Trong bài luận, Phương kể quá trình quan sát bố điều hành, quản lý việc kinh doanh đá quý, đá phong thủy của gia đình. Mỗi lần ra cửa hàng, Phương được bố hướng dẫn cách tiếp thị, giữ chữ tín với khách hàng. Những trải nghiệm này khiến em muốn theo đuổi các ngành kinh doanh, kinh tế - tài chính.

Du học sinh đến Trung Quốc phải vượt qua kỳ thi đầu vào CSCA. Đây là yêu cầu mới nên em lo lắng, nhưng sau khi làm quen cấu trúc đề, Phương nhận ra có thể tự ôn bằng các tài liệu trên mạng.

Giai đoạn này trùng lịch ôn thi học sinh giỏi, tiếp nối là đợt thi cuối kỳ ở trường, và một kỳ thi đầu vào khác ở Đại học Bắc Kinh. Phương cho biết mỗi kỳ thi có cái khó riêng, buộc em phải điều chỉnh cách học và phân bổ thời gian, qua đó rèn khả năng thích nghi và giữ bình tĩnh.

Vòng phỏng vấn ở Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) như một cuộc tranh biện, mỗi nhóm 5 thí sinh vừa bảo vệ quan điểm, vừa thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ và lập luận. Phương thấy với dạng này, thí sinh khó có thể học thuộc hay luyện theo khuôn mẫu mà cần có vốn từ và khả năng phản xạ tốt.

Tại Đại học Thanh Hoa, giám khảo trực tiếp hỏi, không chỉ xoay quanh ngành tài chính mà em ứng tuyển mà ở nhiều lĩnh vực khác. Ban đầu, Phương căng thẳng nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, chia nhỏ câu hỏi và trả lời từng ý theo hiểu biết.

Nữ sinh nhìn nhận trải nghiệm từ việc làm trợ giảng và gia sư tiếng Trung suốt ba năm THPT đã giúp em rèn luyện cách truyền đạt và phong thái trả lời để vượt qua các phần thi này.

Minh Phương và gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Minh Phương bên bố mẹ và em trai. Ảnh: Gia đình cung cấp

TS Bùi Quỳnh Vân, Giảng viên khoa tiếng Trung Quốc, trường Đại học Hà Nội, là cố vấn của Minh Phương trong quá trình nộp hồ sơ du học, từ lớp 10.

Theo cô, học trò có năng lực tiếng Trung và Toán vượt trội. Nữ giảng viên cũng nhận định giai đoạn vất vả nhất là lúc Phương chuẩn bị cho vòng phỏng vấn của Đại học Thanh Hoa và thi đầu vào ở Bắc Đại, bởi khối lượng kiến thức và việc phải làm rất nhiều. Dù vậy, Phương kiên định mục tiêu và quyết tâm thực hiện.

Từ hành trình của mình, Phương cho rằng bài học lớn nhất là dám bước ra khỏi vùng an toàn để tìm cơ hội.

"Việc mình làm có thể thành công hoặc không, nhưng nếu không thử thì chắc chắn không có kết quả", nữ sinh đúc rút.

Theo VnExpress
https://vnexpress.net/nu-sinh-lap-cu-dup-do-thanh-hoa-bac-dai-5111361.html
Copy Link
https://vnexpress.net/nu-sinh-lap-cu-dup-do-thanh-hoa-bac-dai-5111361.html
Bài liên quan
Nữ sinh viết luận bằng thơ, đỗ Đại học Thanh Hoa
Tường Anh dùng thơ cổ Trung Quốc để kể về hành trình 7 năm theo đuổi ngôn ngữ này, trúng tuyển Đại học Thanh Hoa và suất học bổng Chính phủ vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh lập 'cú đúp' đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại