Pháp luật

Nữ sinh lớp 11 ở Đắk Lắk nghi bị 'lừa' sang Campuchia

Thành Tâm 03/10/2025 22:26

Người mẹ ở Đắk Lắk gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng tìm giúp con gái duy nhất đang học lớp 11 do nghi bị "lừa" sang Campuchia.

Em Nguyễn Hà Tuyết T., học sinh lớp 11 tại Đắk Lắk nghi đang ở Campuchia. (Ảnh: NTT)
Em Nguyễn Hà Tuyết T., học sinh lớp 11 tại Đắk Lắk nghi đang ở Campuchia. (Ảnh: NTT)

Chiều 3/10, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp xác minh đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1974, trú đường Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột) về việc con gái là em Nguyễn Hà Tuyết T. (SN 2009) nghi bị người khác bắt cóc, tống tiền.

ch-t2.jpg
Chị Nguyễn Thị Tuyết rơi vào trạng thái hoảng loạn khi nhận tin nhắn có Avatar Zalo của con gái đang ở trên đất Campuchia. (Ảnh: TT)

Theo đơn chị Tuyết trình bày: "Khoảng 6h ngày 7/9/2025, bà H' X.L.N. (ở trọ tại đường Y Moan, phường Buôn Ma Thuột) có hành vi dụ dỗ bé Nguyễn Hà Tuyết T., khởi hành lúc 7h25 (ngày 7/9) tại Sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Trong quá trình bị khống chế đưa đi, đối tượng đã dùng điện thoại của T. nhắn đánh lạc hướng gia đình như cháu đang đi chơi đâu đó.

Khoảng 4h ngày 2/10, đối tượng dùng điện thoại của T. nhắn mẹ chuyển tiền cho con.

Khoảng 20h ngày 2/10, đối tượng tiếp tục dùng điện thoại của T. nhắn tin qua Zalo với với nội dung: Mẹ chuyển cho con 1,5 triệu đồng để đón xe về.

Với những hành vi của đối tượng, tôi khẳng định con tôi bị bắt cóc tống tiền" (trích đơn bà Nguyễn Thị Tuyết).

tr1.jpg
Em Nguyễn Hà Tuyết T., học sinh lớp 11 tại Đắk Lắk nghi đang ở Campuchia. (Ảnh: NTT)

Theo tìm hiểu của Báo GD&TĐ, em Nguyễn Hà Tuyết T. hiện là học sinh lớp 11, Trường THPT Hồng Đức (phường Buôn Ma Thuột).

Em T. là con gái duy nhất của chị Tuyết. Hai mẹ con sống tại đường Giải Phóng.

Trước khi đi cùng người bạn (sau này chị Tuyết xác định được là bà H' X.L.N.), em T. có xin mẹ đi chơi 3 ngày. Em cũng viết giấy phép gửi giáo viên chủ nhiệm (nhờ mẹ gửi). "Tôi đã khuyên con đừng đi chơi, ở nhà lo học, nếu muốn đổi xe mẹ sẽ đổi cho. Con đi chơi mà bị người ta lừa thì mẹ biết sống sao. Nhưng con năn nỉ và bảo, bạn đã mua vé máy bay rồi, con đi đúng 3 hôm sẽ về. Ai ngờ ra nông nỗi này", bà Tuyết khóc nức nở.

1000034119.jpg
Cuống vé máy bay do con gái chụp lại là manh mối để chị Tuyết nhờ tìm các mối quan hệ của con.

Cũng theo lời bà Tuyết, sau khi con đi, bản thân đã trình báo sự việc lên Công an phường và dò thông tin qua các mối quan hệ. Qua đó tìm được manh mối của bà H' X.L.N. từ cuống vé máy bay chặng Buôn Ma Thuột - Tân Sơn Nhất do con gái chụp gửi bạn.

"Ngày 3/10, lúc gần 5h sáng, từ máy của cháu có gửi định vị vị trí hiện tại xong lại thu hồi. Tôi kịp chuyển tiếp cho mấy người bạn, sau ra nhờ Công an xác định thì vị trí có hình Avatar của T. đang ở Campuchia, gần cửa khẩu Mộc Bài. Mong cơ quan chức năng giúp tìm, cứu lấy con gái tôi", bà Tuyết khóc gào trong đau đớn.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-lop-11-o-dak-lak-nghi-bi-lua-sang-campuchia-post751001.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-lop-11-o-dak-lak-nghi-bi-lua-sang-campuchia-post751001.html
Bài liên quan
Nam sinh vẫn 'sập bẫy' bắt cóc online dù được tuyên truyền cảnh báo
Chiều 23/9, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) cho biết, vừa giải cứu một nam sinh viên bị người lạ giả danh công an để lừa đảo, “bắt cóc online”.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nữ sinh lớp 11 ở Đắk Lắk nghi bị 'lừa' sang Campuchia