Nước lũ đổ về nhanh đột ngột, chợ tại TP Huế ngập đến gần nóc
Đại Dương•17/11/2025 16:36
Nước lũ tại khu vực sông Bồ, TP Huế vượt quá báo động 3 gần nửa mét trong sáng 17/11, khiến nhiều nơi ngập sâu.
Khu vực chợ Phong Mỹ (phường Phong Điền, TP Huế) ngập đến gần nóc trong sáng 17/11.Thủy điện Hương Điền xả với lưu lượng hơn 3.500m3/s khiến mực nước sông Bồ tăng nhanh, vượt quá báo động 3 gần 0,5m. Khu chợ Phong Mỹ (tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền) ngập 2,5m. Nhiều tiểu thương bị thiệt hại hàng hóa nặng nề.Một trường mầm non tại khu vực phường Phong Điền bị ngập sâu. Học sinh được nghỉ học trong sáng cùng ngày.Một nhà dân tại phường Phong Phú nước lũ ngập vào nhà.Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, có gần 200 nhà bị ngập với mức ngập sâu nhất từ 2-2,5m.Một tuyến đường liên thôn ở vùng Quảng Điền (cũ) người dân đi lại bằng ghe.Tại các phường thuộc khu vực hạ lưu sông Hương nước lũ cũng lên nhanh hơn báo động 2 gần 1m, dự báo sẽ tăng lên báo động 3 trong chiều tối 17/11.
Đường Ngô Đức Kế ở phường Phú Xuân nước lũ chuẩn bị tràn vào nhà dân.Khu vực phường Thuận Hóa ở bờ Nam Sông Hương.Cầu Vân Dương, phường Vỹ Dạ nước đã gần xấp xỉ mặt cầu.Người dân Huế giữa cơn lũ lần thứ 4 trong vòng 20 ngày.Giao thông và nhiều hoạt động "tê liệt" trong buổi sáng ngày đầu tuần vì lũ dâng cao tại TP Huế.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chỉ trong ít ngày, hàng loạt cửa hàng kinh doanh kim cương tại TPHCM đồng loạt đóng cửa, tạm ngưng hoạt động hoặc dừng dịch vụ thu đổi. Làn sóng khách hàng mang kim cương đến bán lại tạo sức ép thanh khoản chưa từng có đối với nhiều doanh nghiệp.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết việc sắp xếp trường học trên địa bàn nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng quản trị, bảo đảm học sinh đến trường thuận lợi sau sáp nhập.
Đi "tay không" vào trường sau khi trúng tuyển lớp 10, nhiều học sinh gặp khó khăn khi chọn môn học lựa chọn, thậm chí "vỡ mộng" vì môn học mình mong muốn lại không được trường tổ chức giảng dạy.
Giữa những dãy núi trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, chiếc điện thoại thông minh, lớp học trực tuyến và kho học liệu số đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của nhiều em.