Nước sông Hoàng Long bắt đầu rút, nhiều nơi ở Ninh Bình vẫn chìm trong nước
Theo Văn Ngân•13/09/2024 20:38
Mặc dù nước bắt đầu rút nhưng vẫn còn hàng nghìn ngôi nhà của người dân sống bên sông Hoàng Long vẫn bị ngập sâu trong nước. Cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước trên sông Hoàng Long biến đổi chậm theo xu thế xuống nhưng vẫn ở mức cao.
Vì thế, tình trạng hàng nghìn nhà dân ở "rốn lũ" sông Hoàng Long bị ngập lụt sẽ còn diễn ra trong nhiều ngày tới. Cảnh người dân "sống trên thuyền, ngủ mái nhà" sẽ còn tiếp diễn.
Nhiều ngôi nhà thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, Ninh Bình vẫn còn chìm sâu trong nước lũ.
Trong nhà nước ngập sâu, đồ đạc được kê hoặc treo lên cao; động vật được cho lên thuyền sinh sống.
Ông Nguyễn Văn Tưởng (người dân thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan) cho biết: "Cuộc sống của chúng tôi bị nước lũ đảo lộn hoàn toàn. Năm nay lũ cao gần bằng năm 2017 nhưng mực nước đổ về nhanh, người dân chủ quan không kịp xoay sở nên đồ đạc ngập nước hết".
Toàn bộ đường làng, ngõ xóm nước ngập sâu từ 1-2m. Để đi lại được người dân phải dùng săm ô tô, kết bè bằng thân cây chuối di chuyển. Cuộc sống trên thuyền quá đỗi quen thuộc những ngày qua đối với người dân vùng "rốn lũ" ở Ninh Bình. Ngập lụt nên nhiều em nhỏ cũng không thể đi học, sống lênh đênh trên nước lũ cùng bố mẹ.
Hàng ngày, người dân ăn mì tôm, cơm hoặc cháo được các đoàn từ thiện cứu trợ. Do nhà bị ngập nước, toàn bộ hệ thống điện đã bị cắt, người dân phải dùng bình ắc quy, đèn tích điện để chiếu sáng. Để duy trì cuộc sống, công việc chài lưới đánh bắt cá trong những ngày lụt vẫn diễn ra để kiếm thêm thu nhập.
Bà Trần Thị Minh tâm sự: "Mong sao lũ lụt chóng qua để các cháu còn đến trường, người dân còn quay trở lại cuộc sống thường ngày mưu sinh kiếm sống. Chứ giờ mọi sinh hoạt đều rất khó khăn, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh..."
Ngày 13/9, theo báo cáo nhanh của huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn (Ninh Bình), trên địa bàn đang có hàng nghìn dân bị ngập lụt. Số lượng nhà dân bị ngập nước sâu nhiều nhất là khu vực bên sông Hoàng Long. Trong đó, ở Nho Quan có các xã như: Lạc Vân, Đức Long, Gia Thủy,, Gia Lâm... Ở huyện Gia Viễn có các xã như: Gia Thịnh, Gia Tiến, Gia Hưng...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 12/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" tại địa chỉ https://daihoidangtoanquoc.vn. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt.
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu ban hành hướng dẫn thống nhất dạy học 2 buổi/ngày cho cả 3 cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, áp dụng từ năm học 2025-2026.
"Bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính là một chủ trương mang tính đột phá." Đây được xem là giải pháp chiến lược để các trường chủ động thích ứng trước biến động nhanh của thị trường lao động dưới tác động sâu rộng của Cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo.
TP. Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai xây mới, nâng cấp trường học cho 6 xã biên giới, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh miền núi, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng cao và đồng bằng.
Là trung tâm kinh tế của khu vực Nam Lào, Champasak là tỉnh có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc từ nhiều thế hệ. Gắn liền với sự hiện diện ấy, công tác dạy và học tiếng Việt tại đây từ lâu đã trở thành cầu nối quan trọng, vừa giúp con em người Việt giữ gìn tiếng mẹ đẻ, vừa góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.