(GDTĐ) - Sáng 5/3 tại Hà Nội, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” – một sân chơi mang đậm giá trị nhân văn dành cho học sinh, sinh viên từ 6 đến 22 tuổi trên cả nước.

Lễ phát động Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” diễn ra sáng 5/3 tại Hà Nội không chỉ đánh dấu sự khởi động của một sân chơi dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc, mà còn mở ra một không gian đối thoại đa chiều giữa thế hệ trẻ với gia đình, nhà trường và xã hội.
Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên từ 6–22 tuổi trên toàn quốc, ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn. Thí sinh viết bài dài 300–2.000 chữ về ước mơ, đam mê, câu chuyện vượt khó hoặc góc nhìn của mình về tương lai.
Không chỉ là một cuộc thi viết đơn thuần mà còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn để thế hệ trẻ bày tỏ ước mơ, dự định và khát vọng về tương lai. Đặc biệt, Ban Tổ chức ưu tiên tạo điều kiện cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn – các em mồ côi, thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc gia đình gặp biến cố – được cất lên tiếng nói của mình.

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Hoài bày tỏ kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành không gian để các em học sinh, sinh viên tự do trải lòng về ước mơ, những dự định cho tương lai, cũng như những khó khăn, thử thách đã và đang đi qua. Đồng thời, ông nhấn mạnh một thông điệp quan trọng: mọi nỗ lực của các em đều xứng đáng được ghi nhận, mọi ước mơ đều cần được trân trọng, để từ đó xã hội có thể thấu hiểu, quan tâm và sát cánh nhiều hơn cùng thế hệ trẻ trong quá trình học tập và trưởng thành.


Bên cạnh đó bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi – bày tỏ sự trân trọng đối với sáng kiến của Báo Điện tử Dân Việt/Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN). Theo bà, cuộc thi không chỉ là một hoạt động chuyên môn về viết lách mà còn là một diễn đàn xã hội để các em học sinh, sinh viên được nói lên suy nghĩ và khát vọng của mình. Bà nhấn mạnh rằng mỗi bài dự thi có thể trở thành cơ sở để các cơ quan, tổ chức và đội ngũ làm báo tìm hiểu sâu hơn những vấn đề các em đang trăn trở, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ thiết thực. “Mỗi tiếng nói của các em hôm nay là động lực để các cấp, ngành nhìn nhận lại và hành động mạnh mẽ hơn vì tương lai của thế hệ trẻ”, bà chia sẻ.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy – Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) – cho biết sự đồng hành của nhà trường với cuộc thi xuất phát từ sự gặp gỡ về mục tiêu giữa hai đơn vị trong việc nuôi dưỡng hoài bão cho học sinh. Bà nhìn nhận, trong môi trường giáo dục tư thục, không ít học sinh được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ nhưng lại thiếu mục tiêu rõ ràng. Bà bày tỏ tin tưởng rằng khi được tiếp cận với những câu chuyện đa dạng từ nhiều hoàn cảnh khác nhau thông qua cuộc thi, học sinh sẽ có thêm động lực để suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai và xác lập những mục tiêu lớn hơn cho bản thân.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” được kỳ vọng sẽ trở thành hành trình thắp sáng ước mơ không chỉ dừng lại ở những trang viết mà còn mở ra những cơ hội đồng hành thiết thực cho học sinh, sinh viên trên cả nước. Với sự chung tay của cơ quan báo chí, nhà trường, doanh nghiệp và các nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội, cuộc thi hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần nhân văn, khơi dậy khát vọng và thúc đẩy trách nhiệm cộng đồng đối với thế hệ trẻ.