Trao Bằng khen cho "người hùng nhí" Thạch Chí Khang trong vụ thảm án tại Đắk Lắk, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đào Mỹ biểu dương lòng dũng cảm, mưu trí.
Sáng 29/9, trong lễ chào cờ đầu tuần của Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Thành Nhất), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao tặng Bằng khen cho học sinh Thạch Chí Khang - lớp 5A3 vì có hành động dũng cảm, mưu trí cứu bạn thoát khỏi sự truy sát của hung thủ trong vụ thảm án rạng sáng 13/9.
Trao Bằng khen cho em Thạch Chí Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ bày tỏ: "Từ khi vụ việc xảy ra, được nghe kể lại hành động của em, tôi rất cảm động. Đến giờ phút này, cảm xúc của tôi vẫn còn rưng rưng vì tấm lòng dũng cảm ấy. Đặc biệt, do hoàn cảnh khó khăn, cơ thể em cũng không phát triển như các bạn, nhưng với tấm lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và tình yêu thương cứu người rất lớn đã tạo nên hành động kỳ tích. Nếu người lớn gặp hoàn cảnh như vậy, ít ai hành động được như em".
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, em Thạch Chí Khang là tấm gương điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đề nghị Công an tỉnh đưa vào các nội dung tuyên truyền, biểu dương. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục, chính quyền địa phương chăm lo cho em Khang được học hành đầy đủ, xem đây là tấm gương sáng để học tập theo.
"Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn nói riêng, Đắk Lắk nói chung hãy noi theo tấm gương của em Thạch Chí Khang. Ngoài học tập, rèn luyện đạo đức lối sống, chúng ta phải có 1 ý chí kiên cường, tình yêu thương đối với con người. Đây là những đức tính không tự nhiên có được mà phải trải qua quá trình rèn luyện", ông Đào Mỹ gửi gắm.
Liên quan đến hồ sơ định danh cá nhân, trao đổi với Báo GD&ĐT, chị Thạch Thị Thanh Thúy (SN 1977, cô ruột của em Khang) cho biết, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình hoàn thành việc cấp căn cước công dân và nhập khẩu cho em Thạch Chí Khang vào hộ của bà nội tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất.
Tại buổi lễ, Viettel Đắk Lắk và các đơn vị đối tác, trao tặng em Thạch Chí Khang sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng.
Trước đó như Báo GD&TĐ thông tin: Rạng sáng 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người may mắn thoát chết dù bị thương nặng.
Hung thủ được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (tên khác là Hào). Sau khi bị bắt, Thuận thừa nhận hành vi giết vợ Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi) cùng mẹ ruột, em trai ruột và con trai riêng của chị H.
Trong đó, con trai riêng của chị H., em Trần Tấn P. (12 tuổi) may mắn thoát chết là nhờ sự dũng cảm, mưu trí của em Thạch Chí Khang khi mở cửa kịp thời cứu bạn trước sự truy sát của hung thủ (được xác định sử dụng ma túy đá trước khi gây án).