Cùng mẹ và con trai đi chơi phố đi bộ, chị Hồng (Hà Nội) chia sẻ: " Cuối tuần này, phố đi bộ yên tĩnh hơn vì không còn các hoạt động ca hát, nhảy múa như mọi khi. Đây là dịp để tượng niệm những người đã mất trong vụ cháy, nhưng cũng là thời gian để mọi người sống chậm lại, hòa mình với thiên nhiên hơn."
Phố Tràng Tiền rộng rãi, thoáng mát khi không còn có các hoạt động ca múa nhạc.
Sau khi đi bộ, nhiều người tìm đến những gốc cây, ghế đá bên hồ để nghỉ ngơi, thư giãn.
Nghỉ chân trên hè phố, một cô bé ngồi im để được vẽ chân dung trên hè phố.
"Hiếm khi Hà Nội có dịp yên tĩnh như thế này, tôi rất thích. Vì tôi là người già, nên tôi thấy rất thoải mái hơn khi không còn những hoạt động ca hát ồn ào", bà Hinh (ngồi giữa) chia sẻ.