Thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến 37 độ C. Nhiều người dân khi ra đường phải mặc áo khoác, đeo khẩu trang nhiều lớp để tránh nắng.
Phát hiện bị trộm xe, người đàn ông hô hoán cho người dân sống trong hẻm 62, đường Phạm Ngũ Lão, phường Dĩ An, TP Dĩ An ùa ra truy đuổi 2 tên trộm nhưng đành bất lực.
Không khí lạnh kèm mưa, nền nhiệt giảm xuống còn 8 độ, khiến người dân Thủ đô cảm nhận rõ cái lạnh khi đi ra đường. Nhiều người quàng khăn kín mít, thậm chí quấn cả chăn chống rét.
Chiếc xe tải chở cà phê văng xa hàng chục mét, lật ngang bên đường, xe tải còn lại bị bẹp dúm phần đầu, tài xế tử vong trong cabin sau cú va chạm mạnh.
Ngày 16/12, không khí lạnh mạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, dù được cơ quan khí tượng thông tin từ trước, nhưng nhiều người dân vẫn vất vả khi di chuyển ngoài đường vì gió mạnh.
Dù đã bước sang mùa đông nhưng thời tiết Hà Nội mấy ngày qua vẫn nóng bức với nền nhiệt cao nhất lên đến 31 độ C, nhiều người phải mặc áo ngắn tay khi ra đường.