“Chị Trang ơi! Chị Trang ơi! Ra nhanh đi chị ơi!”, vừa cầm tấm bìa giấy dán ảnh chị gái, cậu bé liên tục gọi tên chị dù rằng ở nhà “cắn nhau như chó với mèo”.
Ở buổi thi cuối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sáng 27/6, hình ảnh một cậu bé cầm ô chờ chị trước điểm thi Trường THPT Giồng Ông Tố, TP Thủ Đức, TPHCM gây chú ý với nhiều người.
Khi các thí sinh đang làm bài thi, cậu bé liên tục đi đi lại lại trước cổng trường, mắt liên tục nhìn vào phía các phòng thi.
Lâu lâu, cậu bé giơ cao tấm bìa giấy có dán ảnh chị gái, nói lớn: “Chị Trang ơi! Bình tĩnh làm bài nha chị Trang! Bình tĩnh ghi điểm 10”. Dù rằng, phía trong chị Trang của cậu không thể nghe được tiếng cổ vũ từ bên ngoài cổng.
Trong lúc chờ chị thi, cậu bé cũng đến chỗ các anh chị sinh viên tiếp sức mùa thi uống nước mát, trò chuyện. Nhiều sinh viên tình nguyện ở đây liên tục chụp hình chung với cậu bé khi nghe em nói chuyện quá dễ thương.
Cậu bé tên Lê Phương Duy, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, quận Bình Thạnh. Những ngày qua, Duy đi theo mẹ để đưa đón chị gái là Lê Phương Trang, học sinh Trường THPT Thủ Thiêm đi thi tốt nghiệp THPT.
Trong thời gian chị gái làm bài thi, Duy và mẹ sẽ ở trước cổng trường chờ. Mẹ ngồi chờ trong quán nước, còn Duy liên tục ra đứng trước cổng trường động viên và chờ đón chị ngay khi hết giờ.
Cậu bé lớp 3 cười, nói liên mồm: “Ở nhà em với chị hai lúc nào cũng cắn nhau như chó với mèo. Ăn gì, chơi gì cũng cãi lộn, cũng uýnh nhau nữa. Nhưng vậy thôi chứ chị em thương nhau lắm, chị đi thi em thương chị lắm, mong chị làm bài thi thiệt tốt”.
Hết giờ thi, khi cánh cổng trường thi vừa mở, học sinh bên trong bước ra, cậu bé Duy liên tục hét lớn: “Chị Trang ơi! Chị Trang ơi! Ra nhanh đi chị Trang ơi!”.
Đến khi thấy bóng dáng chị mình bước ra, cậu bé vui mừng: “Chị hai ơi, em đây này!”. Rồi Duy cầm chiếc ô lách qua đám đông để tiến về phía chị.
Khi chị gái đang say sưa bàn tán với bạn bè về đề thi, chưa kịp để ý đến đứa em, Duy vẫn lẽo đẽo theo sau, rướn tay cầm ô che nắng cho chị.
Sau khi khoe làm bài tốt, cô chị gái vừa kết thúc kỳ thi ôm lấy em trai, cười nói: “Chiều nay nói mẹ đi ăn một bữa ngon, hứa không giành nhau nha”. Rồi cả hai chị em dắt tay nhau về phía người mẹ đang chờ…
Xung quanh đó, lúc này cũng là cảnh nhiều gia đình “sum vầy” sau khi nhiều học sinh kết thúc môn thi cuối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đó là hình ảnh người bố nắm chặt tay con trai, hay người mẹ ôm chặt và không ngừng hôn con gái…
Kỳ thi tốt nghiệp THPT với nhiều đổi mới ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn với thí sinh và người thân của các em. Thay cho những nặng nề, áp lực hay nước mắt sau mỗi môn thi, giờ đây, nhiều thí sinh và người thân có thể đón nhau trong tiếng cười, trong cái nắm tay, nụ hôn hay hẹn nhau đi ăn một bữa ngon…
Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, năm nay, cả nước có 1.137.183 thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 và 24.951 thí sinh theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2006.
Kỳ thi năm nay giảm áp lực phần nào cho thí sinh khi giảm môn thi và số buổi thi. Kỳ thi giảm số buổi thi từ 4 buổi thi như những năm trước xuống còn 3 buổi thi.
Thay vì thi 6 môn như trước, số lượng môn thi giảm còn 4, trong đó, bắt buộc có toán và ngữ văn. 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 bao gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.
Một điểm mới quan trọng trong xét tốt nghiệp THPT năm nay là điểm thi chỉ chiếm 50%, còn lại 50% lấy từ kết quả học tập 3 năm THPT.
Thay đổi này phù hợp với Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, nhấn mạnh phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trong suốt quá trình học tập. Ngoài ra, còn giảm đáng kể áp lực với mỗi thí sinh khi mà các em có thể chủ động chuẩn bị suốt trong quá trình học tập chứ không “cậy” hết vào một kỳ thi.