Giữa đợt nắng nóng kéo dài tại Đà Nẵng, nhiều sinh viên thuê trọ phải mang laptop, sách vở lên thư viện, quán cà phê... để học bài và tránh nóng.

Giữa cái nóng như thiêu đốt của mùa Hè miền Trung, nhiều sinh viên sống trong các khu trọ giá rẻ ở Đà Nẵng chật vật tìm đủ cách chống chọi.
11h trưa, căn phòng trọ vỏn vẹn 15m2 nằm sâu trong hẻm nhỏ đường Mẹ Suốt (Hòa Khánh, Đà Nẵng) bắt đầu nóng lên cùng nhiệt độ ngoài trời.
Dưới cái nóng hầm hập, mái tôn không ngừng "phả lửa", biến chiếc quạt máy dù quay hết công suất cũng trở nên vô dụng. Không thể trụ nổi, Trần Thị Kim Hiền, sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) vội mang laptop ra quán cà phê gần trường để "lánh nạn". “Cứ đến trưa là phòng nóng quá sức chịu đựng. Ngồi học một lát là mồ hôi đầm đìa, không tài nào tập trung nổi”, Hiền chia sẻ.

Tại nhiều khu trọ sinh viên ở Hòa Khánh và khu vực gần các trường đại học thuộc phường Ngũ Hành Sơn, phần lớn phòng cho thuê có diện tích nhỏ, mái tôn thấp và bí khí.
Nguyễn Phước Sỹ, sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) hiện ở trọ trên đường Cù Chính Lan (Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, giá phòng trọ khoảng 2 triệu đồng/tháng, không có điều hòa. “Ban ngày em ra ngoài kiếm chỗ học. Tới chiều tối, phòng vẫn nóng hầm hập, có hôm phải nằm dưới nền gạch mới ngủ được”, Sỹ nói.

Theo ghi nhận, vào những khung giờ nắng gắt, nhiều phòng trọ sinh viên đều mở cửa để đón gió, quạt máy hoạt động liên tục nhưng không khí bên trong vẫn ngột ngạt. Một số sinh viên phải dùng khăn lạnh, đặt đá trước quạt hoặc lau nền nhà liên tục để giảm bớt cảm giác nóng bức.
Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, thời tiết cực đoan còn khiến việc học tập bị đảo lộn. Nhằm trốn tránh cái nóng, nhiều sinh viên đã biến các quán cà phê quanh khu vực trường Đại học Bách khoa, Sư phạm, Kinh tế... thành "trạm trú ẩn". Không ít bạn trẻ mang theo cả laptop lẫn sách vở để tranh thủ học tập và “cắm rễ” tại quán suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Tại một quán cà phê trên đường Ninh Tốn (Liên Chiểu, Đà Nẵng), từng nhóm sinh viên ngồi san sát, người học bài, người chỉnh sửa video, làm đồ án hay đơn giản chỉ để tránh cái nóng ngột ngạt ngoài trời.
Dương Thị Minh Sương, sinh viên năm 2 Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), cho biết, mỗi lần ra quán cà phê phải chi khoảng 30.000 - 50.000 đồng tiền nước để có chỗ ngồi học mát mẻ. “Thời tiết Đà Nẵng khá nắng nóng, phòng trọ lại hơi bí nên ban ngày ngồi học thấy mệt, không hiệu quả. Tuy tốn thêm chút chi phí nhưng đổi lại không gian mát mẻ, thoải mái hơn nên em dễ tập trung và học vào hơn”, Sương chia sẻ