Hơn 200 giảng viên, tân sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau được hỗ trợ vé xem phim Mưa Đỏ.
Ngày 12/9, Lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau cho biết, vừa hỗ trợ gần 200 giảng viên và tân sinh viên của trường xem phim Mưa Đỏ.
Hoạt động ý nghĩa này được tổ chức trong tháng Tự hào Việt Nam và nằm trong chuỗi tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khoá của trường.
“Hơn cả một buổi xem phim, đây là dịp để mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên Phân hiệu thêm gắn bó, thêm tự hào về truyền thống dân tộc. Hoạt động cũng góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ, đồng thời nhắc nhở mỗi thành viên nhà trường trân trọng giá trị lịch sử, không ngừng nỗ lực trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước”, lãnh đạo nhà trường chia sẻ.
Tân sinh viên Đinh Thảo Ngọc, ngành Kế toán, bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên em được xem một bộ phim về đề tài lịch sử chiến tranh trên màn ảnh rộng và thật sự bộ phim đã mang đến cho em nhiều cảm xúc. Em ấn tượng nhất là tinh thần kiên cường, bất khuất của những người chiến sĩ trẻ tuổi, dù đối diện với mưa bom bão đạn nhưng vẫn giữ vững niềm tin và lý tưởng.
Sau buổi xem phim, em cảm thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực học tập và rèn luyện để không phụ lòng thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập, tự do hôm nay”.
“Xem Mưa Đỏ, tôi không chỉ xúc động trước sự hy sinh quả cảm của các chiến sĩ nơi Thành cổ Quảng Trị mà còn cảm thấy trách nhiệm của người đi sau phải sống, làm việc và cống hiến xứng đáng hơn. Bộ phim đã mang lại nhiều giá trị giáo dục sâu sắc, đặc biệt là với các em tân sinh viên K28 những người đang bắt đầu hành trình mới tại Phân hiệu.
Tôi tin rằng, qua trải nghiệm này, các em sẽ thêm tự hào, thêm ý thức và niềm tin để học tập, rèn luyện, trưởng thành, góp phần xây dựng đất nước”, cô Lê Ngọc Nữ, Trưởng phòng Phòng Đào tạo – Khảo thí và Bảo đảm chất lượng chia sẻ đầy cảm xúc sau khi rời rạp.
Phim “Mưa Đỏ” là tác phẩm điện ảnh lịch sử, chiến tranh, chính kịch ra mắt năm 2025, do nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai.
Lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, bộ phim đã khắc họa chân thực hình ảnh những người chiến sĩ kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, xương máu để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Với những thước phim chân thực và xúc động, “Mưa Đỏ” không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử oanh liệt mà còn tôn vinh tinh thần quả cảm, niềm tin và lý tưởng cách mạng bất diệt của quân và dân ta.