Trải nghiệm (Ăn - Xem - Đi)

Sinh viên quốc tế trải nghiệm Tết Việt

Hà Nguyên 10/02/2026 11:16

Lần đầu gói bánh chưng, viết thư pháp, cùng bạn bè Việt Nam đón xuân… nhiều sinh viên quốc tế đã có cái Tết rất khác trên đất Việt.

Sinh viên quốc tế Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: NTCC
Sinh viên quốc tế Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh: NTCC

Từ những trải nghiệm giản dị ấy, Tết cổ truyền trở thành ký ức ấm áp, giúp các bạn hiểu hơn về văn hóa Việt và cảm nhận rõ sự sẻ chia, gắn kết trong môi trường học tập đa quốc gia.

“Chạm” vào văn hóa Việt

Không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, Tết Nguyên đán còn là không gian văn hóa đặc biệt – nơi mỗi phong tục, món ăn, lời chúc đều mang theo tinh thần sum vầy. Với sinh viên quốc tế đang học tập tại Đà Nẵng, Tết Việt còn mở ra hành trình khám phá một nền văn hóa mới, đồng thời mang lại cảm giác gần gũi trong những ngày xa nhà.

Chương trình “Tết trong tôi 2026” tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Việt Nam và lưu học sinh đến từ Lào, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Pháp… cùng tham dự, tạo nên bức tranh xuân đa sắc màu.

Ngay phần thi kiến thức xoay quanh phong tục Tết Việt - từ bánh chưng, hoa đào, hoa mai đến tục xông đất, mừng tuổi - không khí đã trở nên rộn ràng. Các đội thi quốc tế thể hiện sự am hiểu đáng ngạc nhiên, trong khi sinh viên Việt Nam hào hứng tham gia trả lời câu hỏi về phong tục đón năm mới của nhiều quốc gia trên thế giới.

Điểm nhấn của “Tết trong tôi 2026” là phần thi ẩm thực. Mỗi đội mang đến một “góc Tết” riêng, giới thiệu các món truyền thống của quê hương mình và cùng nhau chế biến một số món ăn quen thuộc có trong mâm cỗ ngày xuân của người Việt. Các món ăn được bày biện đẹp mắt, hài hòa về màu sắc, không chỉ mang đến trải nghiệm vị giác mà còn thể hiện rõ nét sự giao thoa văn hóa.

Cùng với phần thi ẩm thực là chuỗi hoạt động dân gian như kéo co, banh đũa, bao bố tiếp sức. Đặc biệt, màn nhảy sạp giao lưu đã trở thành khoảnh khắc kết nối khi sinh viên Việt Nam và quốc tế hòa mình trong không khí rộn ràng ngày xuân.

Lần đầu tập viết thư pháp, Dima - lưu học sinh đến từ Nga, đang theo học tiếng Việt tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, không giấu được sự thích thú. Dima cho biết, việc cầm bút lông và nắn nót từng nét chữ mang lại cảm giác mới mẻ, giúp hiểu hơn về sự tinh tế trong văn hóa Việt Nam và chiều sâu của văn hóa Á Đông.

Thieng Tavanh - học viên cao học đến từ tỉnh Champasack (Lào) đã có hai lần trải nghiệm Tết Việt tại trường. Với cô, không khí Tết Việt có nhiều nét gần gũi với quê hương, từ món ăn truyền thống đến không khí sum vầy của gia đình. Năm nay, Thieng chọn mặc áo dài Việt Nam như một lời cảm ơn chân thành, đồng thời gửi gắm tình cảm dành cho đất nước nơi mình đang học tập.

sinh-vien-quoc-te-trai-nghiem-tet-viet-1.jpg
Sinh viên quốc tế tham gia chơi trò chơi dân gian trong chương trình Tết trong tôi 2026. Ảnh: PV

Tết đa văn hóa

Không khí Tết dành cho sinh viên quốc tế còn lan tỏa tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, nơi chương trình “Tết Việt dành cho sinh viên quốc tế” thu hút hơn 350 lưu học sinh đến từ 26 quốc gia.

Nhiều sinh viên người nước ngoài không khỏi lóng ngóng, vụng về khi lần đầu tiên tự tay gói bánh chưng, bánh tét. Dưới sự hướng dẫn của sinh viên Việt Nam, Joe - lưu học sinh đến từ Hoa Kỳ, đang học ngành Giáo dục - Chính trị lần đầu tiên được trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét. Joe chia sẻ mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đón Tết để giới thiệu Tết cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Dù đã tham gia chương trình Tết Việt được 2 năm, nhưng Phetmeuangneua Thao - lưu học sinh Lào, ngành Sư phạm Ngữ văn vẫn có ấn tượng đặc biệt với hoạt động gói bánh chưng. Theo Thao, mỗi công đoạn làm bánh chưng đều gắn với câu chuyện về sự sum vầy, đoàn viên - giá trị cốt lõi của Tết cổ truyền Việt Nam. Bánh chưng vì vậy không chỉ đẹp về hình thức mà còn hàm chứa ý nghĩa gắn kết gia đình trong đời sống người Việt.

Khalilov Alexandr - sinh viên ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng chia sẻ: “Tết trong tôi” giúp tôi có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về Tết cổ truyền Việt Nam thông qua trải nghiệm ẩm thực, các phong tục, tập quán như: Gói bánh chưng, trưng bày, thưởng ngoạn hoa đào, hoa mai, xông đất, mừng tuổi đầu năm, thăm bà con và chúc Tết thầy…

Chúng tôi thấy được tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam thông qua các trò chơi dân gian. Tôi cũng có điều kiện để mang đến những câu chuyện văn hóa đặc trưng của quê hương mình giới thiệu cho bạn bè các quốc gia khác nhau”.

TS Nguyễn Hữu Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng bày tỏ: “Tết Nguyên đán là lễ hội quan trọng nhất trong văn hóa truyền thống Việt Nam, là thời khắc thiêng liêng của sự đoàn tụ. Việc tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm Tết một cách thực chất, sinh động chính là lý do nhà trường duy trì tổ chức ‘Tết trong tôi’ hằng năm, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa sinh viên các quốc gia”.

Phonesoulinthon Souksavanh - sinh viên năm 4 ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng chia sẻ: “Quãng thời gian học tập tại Việt Nam không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức mà còn là dịp để làm quen với nền văn hóa, môi trường và cuộc sống mới. Sự tận tâm và bao dung của thầy cô giúp các bạn luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, để rồi mỗi mùa Tết trôi qua trở thành một kỷ niệm đẹp”.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/sinh-vien-quoc-te-trai-nghiem-tet-viet-post766783.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/sinh-vien-quoc-te-trai-nghiem-tet-viet-post766783.html
Bài liên quan
Đại học Đà Nẵng giao lưu sinh viên quốc tế
Ngày 5/12, Đại học Đà Nẵng tổ chức Chương trình giao lưu sinh viên quốc tế với chủ đề "Cùng nhau học tập, kết nối và kiến tạo tương lai bền vững” nhân dịp chào năm mới 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sinh viên quốc tế trải nghiệm Tết Việt