Sợ quá 'tiếng nói hay'

30/05/2023, 08:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Một người đàn ông 30 tuổi với ý chí khát khao làm giàu mau chóng đã mở một công ty, ông Bi ạ. Công ty có cái tên cũng thật là hay: Tiếng Nói Hay.

- Công ty này chắc làm lĩnh vực pốt sờ cát (Podcast) hả ông? Nghe nói bi giờ người ta thích vào mạng nghe thể loại tin tức, đọc truyện... vì nhiều khi đọc hoài cũng mỏi mắt nên nghe cho thoải mái.

- Không ông, không cần vào mạng, công ty này họ gọi thẳng đến từng số điện thoại luôn.

- Hay nè hay nè, tui cũng muốn thử... Mà họ gọi đến nội dung gì vậy?

- Tiếng Nói Hay sẽ nói vầy nè: "Súc sinh, mau sủa con chó; Lũ chúng mày ăn quỵt tiền tao không yên đâu...".

- Ủa gì mà lạ vậy, nói vậy ai mà muốn nghe?

- Thì có ai muốn nghe đâu. Nó là công ty thu hồi nợ mà ông. Nó nhắn tin đe dọa, nhục mạ người ta suốt cả ngày. Công an hốt hết rùi, từ nay sẽ không còn Tiếng Nói Hay nữa.

- Câu cuối ông nói mới đúng là "tiếng nói hay" nè. Mong sao từ nay sẽ không còn những công ty có tiếng nói giả danh cái hay để khủng bố bà con nữa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sợ quá 'tiếng nói hay'