Dù đã có tiền sử dị ứng khi ăn thịt chim bồ câu lúc mới 2 tuổi, nhưng 21 năm sau, cô gái trẻ lại phải đi cấp cứu vì bị sốc phản vệ nặng hơn khi ăn thịt chim bồ câu lần thứ 2.
Cô gái 20 tuổi tin rằng chiếc bánh Tiramisu mình được phục vụ là thuần chay, không ngờ chỉ sau khi cắn 2 miếng nhỏ cô đã bị sốc phản vệ và... không qua khỏi.
Sau khi cả nhà ăn xong khoảng 1 giờ đồng hồ thì 3 người trong gia đình gồm thai phụ, em trai và em gái cùng xuất hiện triệu chứng giống như ngộ độc, dị ứng, nổi mẩn toàn thân và khó thở.
Bệnh nhi P.V.M, 14 tuổi vào viện trong tình trạng kích thích, trẻ mệt, sốt cao liên tục 39 độ C, nổi ban đỏ toàn thân, ngứa nhiều, mạch nhanh nhỏ, huyết áp thấp, đau bụng từng cơn…
Khi phát hiện sốc phản vệ (ngứa, da đỏ ửng, nổi mề đay…), người bệnh ngừng ngay việc tiếp xúc với tác nhân, đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
(GDTĐ) - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu nam bệnh nhân 40 tuổi (Đoan Hùng - Phú Thọ) bị sốc phản vệ nặng do ong đốt.