Áp lực nợ nần, Huy không dám kể với bố mẹ vì sợ bị coi là hư hỏng, cũng chẳng chia sẻ với bạn bè vì sợ bị nghĩ là nghèo; anh chỉ có thể trút bầu tâm sự với ChatGPT.
Bạn trai cứ một hai đòi cưới, nhưng sao phải cưới sớm để chịu khổ khi tôi chỉ kiếm đủ tiêu, còn lương 15 triệu của anh thì thậm chí chẳng đủ mua trà sữa cho tôi.
Khi biết gia thế quá "khủng" của anh, dù đang yêu đương vui vẻ, tôi vẫn quyết định dừng lại vì chênh lệch giữa hai đứa quá lớn, có tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu.
Sau khi trò chuyện, gửi những hình ảnh, video nhạy cảm qua mạng, nhiều bị hại bị đối tượng xấu "tống tiền" gây ảnh hưởng đến tâm lý, thiệt hại về tài sản.
Sau thời gian khá dài sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chị Đặng Thị Phương hy vọng có thể cùng chị gái song sinh về quê sum họp đón năm mới với bố mẹ vào dịp Tết năm 2025.