Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) đã tổ chức chương trình chiếu phim “Mưa Đỏ” cho giảng viên và sinh viên nhà trường.

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, viên chức, người lao động, công đoàn viên và sinh viên, tạo nên không gian giáo dục truyền thống giàu ý nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước trong giảng đường.
Chương trình do Công đoàn Trường chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên ICTU và đối tác Viettel tổ chức. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi sinh hoạt chính trị, tư tưởng của Nhà trường trong tháng 12, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, tri ân các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc tới thế hệ trẻ.
“Mưa Đỏ” là bộ phim điện ảnh lịch sử, chiến tranh do Điện ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam sản xuất, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Đặng Thái Huyền, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai.
Tác phẩm tái hiện chân thực và xúc động 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, một trong những trận chiến khốc liệt, mang tính biểu tượng cho tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất và lòng yêu nước của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Với thời lượng 124 phút, bộ phim không chỉ khắc họa không khí chiến trường ác liệt, mưa bom bão đạn, mà còn đi sâu khai thác chiều sâu nội tâm của con người trong chiến tranh.
Những người lính trẻ hiện lên vừa bình dị, gần gũi, vừa kiên cường, quả cảm; họ mang trong mình tình đồng đội thiêng liêng, sự hy sinh lặng thầm và khát vọng cháy bỏng về hòa bình, thống nhất đất nước. Chính sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố lịch sử và giá trị nhân văn đã giúp “Mưa Đỏ” chạm đến cảm xúc của người xem, đặc biệt là thế hệ sinh viên hôm nay.

Tham dự buổi chiếu phim, em Mai Quý Long, sinh viên lớp Kỹ thuật phần mềm K22 KNU, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, chia sẻ rằng bộ phim đã để lại trong em nhiều cảm xúc mạnh mẽ.
“Xem ‘Mưa Đỏ’, em thực sự xúc động trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Những hình ảnh trong phim giúp em hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình mà chúng em đang có hôm nay, từ đó nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và đất nước”, Quý Long bày tỏ.
Còn với Trần Thị Huyền Trang, sinh viên lớp Công nghệ thông tin K22B QT, bộ phim không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà còn là một “bài học lịch sử sống động”.
Huyền Trang cho biết: “Những câu chuyện về chiến tranh em từng được học qua sách vở, nhưng khi xem phim, mọi thứ trở nên chân thực và gần gũi hơn rất nhiều. Em cảm nhận rõ sự gian khổ, mất mát và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ năm xưa. Điều đó khiến em càng trân trọng cuộc sống hòa bình hiện tại và ý thức rõ hơn vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước”.
Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục lịch sử, chương trình chiếu phim “Mưa Đỏ” còn là dịp để cán bộ, giảng viên và sinh viên ICTU cùng nhau chia sẻ, kết nối cảm xúc, tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng nhà trường. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, lịch sử không còn khô khan, mà trở nên sinh động, giàu cảm xúc, giúp người xem dễ dàng tiếp nhận và thấu hiểu những giá trị truyền thống của dân tộc.
Đại diện Công đoàn Trường cho biết, việc lựa chọn hình thức chiếu phim lịch sử là một cách làm phù hợp, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động và sinh viên. Thay vì những buổi sinh hoạt đơn thuần, điện ảnh giúp truyền tải thông điệp một cách nhẹ nhàng, sâu sắc, tạo được sự lan tỏa và đồng cảm. Đây cũng là hướng đi mà Công đoàn và Đoàn Thanh niên Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
Hoạt động này hoàn toàn phù hợp với định hướng giáo dục toàn diện của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) Bên cạnh việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, ICTU đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và bản lĩnh công dân cho người học. Những hoạt động văn hóa, giáo dục như chiếu phim “Mưa Đỏ” góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho thế hệ sinh viên.
Có thể khẳng định, buổi chiếu phim “Mưa Đỏ” không chỉ là buổi chiếu phim đơn thuần mà còn là một hoạt động giáo dục truyền thống sâu sắc, để lại dấu ấn đẹp trong lòng cán bộ, giảng viên và sinh viên ICTU.
Qua đó, lịch sử được nhắc nhở, truyền thống được tiếp nối và tinh thần yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giàu bản sắc và nhân văn trong nhà trường.