Lo ngại cá vừa thả đã bị kích điện hoặc chết vì nước bẩn, nhiều người chấp nhận đi xa hoặc thuê thuyền ra giữa sông để phóng sinh cá chép sau khi cúng ông Táo.
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh lo ngại, nếu thả ồ ạt quá nhiều cá chép cùng lúc có thể làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, vì chúng phải cạnh tranh nguồn thức ăn với nhau.
(GDTĐ) - Ngày 2/2 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Mão) trong tiết trời se lạnh và mù sương, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội đã tổ chức các nghi lễ dâng hương, thả cá chép trên dòng sông cổ, dựng cây nêu đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Sáng nay (2/2), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng kiều bào tiêu biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương và thả cá chép tại Bến Nhà Rồng trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào dự Xuân Quê hương 2023 dâng hương, thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Hoàng thành Thăng Long
TS Lý Tùng Hiếu, giảng viên chính khoa Văn hóa học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết việc cúng cá chép trong ngày ông Công, ông Táo là không bắt buộc.