"Thánh cuồng T-ara" 9 năm trước giờ đã là cán bộ ngành giao thông

T/H | 30/07/2021, 08:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

9 năm trước "thánh cuồng T-ara" Lê Quang Thành trở thành gương mặt nổi nhất mạng xã hội vì biểu cảm trước tần tượng K-pop, giờ đây anh đã là cán bộ ngành giao thông...

1-16275761068881906951131.jpeg
Nam sinh Lê Quang Thành đứng hàng đầu

Cách đây 9 năm, nam sinh Hà Nội này đã được phong danh "thánh cuồng" trong lần gặp nhóm nhạc T-ara.

Nếu là fan của các nhóm nhạc Hàn Quốc, đặc biệt là lứa idol K-pop Gen 2, bạn nhất định sẽ nhớ đến anh chàng Lê Quang Thành - mệnh danh "thánh cuồng T-ara".

Quang Thành khi đó đang là sinh viên của trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội. Đúng cách đây 9 năm, trong lần nhóm nhạc T-ara đến Việt Nam biểu diễn, Quang Thành cũng như nhiều fan khác đã đứng chật kín ở sân bay Nội Bài để chờ thần tượng.

Khoảnh khắc Quang Thành đứng hàng đầu, vừa khóc nức nở vừa giành giật từng tấm poster, cố gắng chen lên để bắt cho kịp thần tượng đã vô tình bị chộp lại, trở nên gây bão trên MXH năm đó.

Chỉ sau 1 đêm, Quang Thành đã trở nên nổi tiếng và được cộng đồng mạng đặt cho những biệt danh như "thánh cuồng", "thánh cuồng T-ara", "thánh cuồng K-pop".

Song những biệt danh này lại mang ý nghĩa tiêu cực nhiều hơn. Trên khắp các diễn đàn đã nảy lên không ít cuộc tranh cãi. Có nhiều người cho rằng nam sinh khóc như thế là hành vi hâm mộ thần tượng thái quá, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, hay thậm chí còn khiến các cô nàng T-ara... cảm thấy sợ trước vòng vây của fan.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực Quang Thành vì cho rằng ai cũng có quyền hâm mộ thần tượng. Nhóm nhạc T-ara cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và đang có sức nóng rất lớn nên việc xuất hiện tâm lý quá khích là điều dễ thông cảm.

Song có một sự thật là Quang Thành đã bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều sau khi ảnh của mình bị đăng tải trên MXH. Bởi đâu đâu, người ta cũng ghép mặt của nam sinh, thậm chí còn sử dụng những bức ảnh chế rất tục.

capture-16275761068221309539901.png

Quang Thành sau đó đã phải khóa trang cá nhân, chuyển trạng thái hoạt động từ công khai sang bạn bè trên Facebook.

Mãi sau, anh chàng này mới lên tiếng giải thích cho hành động năm xưa của mình: "Mình nghĩ có nhiều cách thể hiện niềm vui. Có người cười, người khóc, người hét lên khi niềm vui đạt đến tột cùng. Vậy tại sao con trai không thể khóc, không thể la hét khi gặp thần tượng của mình nhỉ?

Hành động khóc, la hét đó mang tính chất vui mừng chứ không phải yếu đuối. Các bạn xem đá bóng, vui mừng la hét lên, cũng không thiếu nhiều người bật khóc khi xem trực tiếp trên sân vận động cơ mà".

Tưởng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, cho đến tháng 12/2019, một thành viên của nhóm nhạc T-ara là Hyomin đã bất ngờ đăng lại hình ảnh năm xưa của Lê Quang Thành trên trang cá nhân trong lần tới Việt Nam. Có thể thấy trong mắt các thần tượng, đây là khoảnh khắc đáng nhớ của người hâm mộ chứ không phải hành động quá khích gì đâu!

Còn về phía Lê Quang Thành, anh chàng không tranh thủ sức nóng của khoảnh khắc "thánh cuồng" để dấn thân vào showbiz hay kiếm thêm lợi thuận. Nam sinh tập trung lại vào việc học, đã tốt nghiệp trường đại học và sau đó đi theo đúng chuyên ngành, vào làm việc tại Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên. Cuộc sống của Quang Thành cũng trở nên kín tiếng, ít chia sẻ trên MXH hơn.

Bài liên quan
Nói đùa một câu, vợ Phan Thành bị dân mạng cà "khịa" là "heo nhập"
Primmy Trương - vợ Phan Thành được bạn thân Ngọc Thanh Tâm biếu bánh chuối. Primmy Trương nói đùa "ăn phát lên 10kg". Chỉ có vậy mà dân mạng lao vào "cà khịa" rằng cô nàng bị "heo nhập"...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Thánh cuồng T-ara" 9 năm trước giờ đã là cán bộ ngành giao thông