Giáo dục

Thầy giáo Hóa và tình yêu với trái bóng tròn

19/05/2025 15:42

Khi kết thúc một buổi livestream dạy Hóa lúc 5h30 sáng, thầy Thắng gấp máy tính lại, thay áo thể thao và bước ra sân. Giữa sân bóng phủ đầy sương sớm, một người thầy – người đội trưởng – lại tiếp tục một vai trò khác: người yêu bóng đá chân thành.

Trong mắt hàng ngàn học sinh, thầy Phạm Thắng là "người thầy quốc dân" của môn Hóa học – người sáng lập hệ thống "Tôi Yêu Hóa Học", người đưa kiến thức khô khan trở nên sống động qua từng bài giảng, từng dòng livestream. Nhưng ít ai biết, sau những giờ dạy học miệt mài, thầy có một “lớp học” khác – không bảng đen, không phấn trắng – mà là sân cỏ, nơi những đường chuyền và bàn thắng là cách thầy tái tạo năng lượng, giữ nhịp sống cân bằng.

Thầy Phạm Thắng trong trận bóng đá giải Học viện kỹ thuật Quân sự

Một trái bóng – hai niềm đam mê

“Tôi yêu Hóa vì nó cho tôi khả năng khai mở, nhưng tôi yêu bóng đá vì nó dạy tôi cách chịu đựng và vượt qua,” thầy Thắng chia sẻ khi được hỏi về niềm đam mê thứ hai của mình.

Niềm yêu thích bóng đá đến với thầy không sau Hóa là bao. Từ những ngày học cấp 3, ngoài giờ học miệt mài với sách vở, Thắng thường ra sân đá bóng với bạn bè trong trường. Có những hôm chân sưng, đầu gối bầm, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui. Bởi với thầy, sân bóng là nơi để giải tỏa, để sống thật và học cách phối hợp – điều mà sau này, thầy vận dụng cả vào giảng dạy.

Bóng đá – lớp học không lời cho nghề dạy học

Không ít học trò từng ngạc nhiên khi bắt gặp thầy Thắng trong vai trò thủ môn trong một trận bóng giao hữu ở trường quân sự. “Thầy bay người đỡ bóng như bắt lấy một phương trình Hóa học vậy!” – một sinh viên hài hước nói.

Giao hữu thể thao với sĩ quan trẻ quân đội Myanmar

Nhưng với thầy, bóng đá không chỉ là thể thao. Nó dạy sự kiên nhẫn, tinh thần tập thể và đặc biệt là cách đứng dậy sau khi thất bại – điều cần thiết trong cả hành trình học và dạy.

“Trên sân bóng, tôi không là thầy. Tôi là một thành viên. Tôi mắc lỗi, tôi học cách sửa. Như khi một học sinh sai một phản ứng, tôi không trách mà giúp em sửa. Đó là triết lý của cả hai thế giới mà tôi sống.”

Từ sân bóng đến lớp học: Lan tỏa sự cân bằng

Có lẽ chính sự gắn bó với bóng đá đã giúp thầy Thắng duy trì năng lượng tích cực để “cháy” cùng học trò mỗi buổi sáng. Một thầy giáo dậy sớm giảng bài, nhưng vẫn không bỏ trận đấu chiều muộn. Một người có thể kiên nhẫn phân tích từng bài thi, nhưng cũng sẵn sàng sút một cú penalty quyết định với nụ cười sảng khoái.

Không chỉ là thầy giáo đứng trên bục giảng, thầy còn là người bạn đồng hành của học sinh

Thầy từng nói:

“Nếu chỉ sống vì công việc, tôi sẽ sớm cạn. Nhưng bóng đá cho tôi không khí, cho tôi bạn bè, và nhắc tôi rằng: để truyền cảm hứng, trước hết mình phải là người sống đầy cảm hứng.”

Trong những con người sống trọn với đam mê, ta luôn bắt gặp sự hòa hợp giữa lao động và niềm vui. Với thầy Phạm Thắng, đó là sự kết nối tuyệt vời giữa một người dạy Hóa và một người yêu bóng đá – giữa trí tuệ và thể lực, giữa sự kỷ luật và sự thăng hoa.

Và có lẽ, chính điều đó làm nên một thầy Thắng rất riêng: một người thầy không chỉ dạy học trò hiểu phản ứng, mà còn dạy các em biết sống một cuộc đời tròn đầy như chính trái bóng lăn trên sân cỏ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thầy giáo Hóa và tình yêu với trái bóng tròn