Đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp 12B1 suốt 7 năm qua, thầy Nguyễn Viết Long có cả 7 khóa học sinh đều đạt tỷ lệ trúng tuyển 100% vào các đại học Y Dược top đầu.
Sở hữu dàn học sinh "con nhà người ta"
Mỗi mùa tuyển sinh đại học, lớp 12B1, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TPHCM) lại trở thành cái tên gây sốt trong khối B00. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp lớp học này duy trì kỷ lục tuyệt đối: 100% học sinh trúng tuyển vào các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học.
Nằm trong hệ thống trường tư thục Nguyễn Khuyến, 12B1 là lớp mũi nhọn tập hợp những học sinh có nền tảng và quyết tâm cao nhất khối B00 ngay từ khi bước vào lớp 10.
Điểm lại thành tích 3 năm gần đây nhất, lớp liên tục ghi nhận những con số ấn tượng.
Khóa tốt nghiệp 2024 có 35 học sinh: 24 em đỗ Trường Đại học Y Dược TPHCM, 4 em vào Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2 em chọn Khoa Y (Đại học Quốc gia TPHCM), 2 em đỗ Y Dược Cần Thơ và 1 em trúng tuyển Y Dược Huế. Em Trần Trí Đức, học sinh của lớp còn là thủ khoa khối B00 của TPHCM.
Khóa tốt nghiệp 2025 có 40 học sinh: 29 em trúng tuyển Đại học Y Dược TPHCM, 8 em đỗ Y khoa Phạm Ngọc Thạch và 1 em đỗ Y Dược Cần Thơ. Em Dương Gia Huân là á khoa khối B00 của TPHCM.

Tập thể lớp 12B1, khóa tốt nghiệp năm 2025, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (Ảnh: Giáo viên cung cấp).
Khóa tốt nghiệp 2026 có 43 học sinh: 21 em trúng tuyển Đại học Y Dược TPHCM, 16 em vào Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2 em đỗ Y Dược Cần Thơ, 3 học sinh còn lại đỗ Học viện Quân y, Khoa Y (Đại học Quốc gia TPHCM) và Đại học Trà Vinh.
Điểm xét tuyển của toàn bộ học sinh lớp 12B1 năm nay đều đạt từ 24,25/30 điểm trở lên, trong đó có học sinh Lưu Minh Trí đạt điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30.
Trò chuyện với phóng viên Dân trí, thầy Nguyễn Viết Long chia sẻ thành tích này là nỗ lực chung của cả tập thể, từ sự quyết tâm của các em, định hướng của nhà trường, sự tận tụy của các giáo viên bộ môn cho đến sự đồng hành từ gia đình.
"Các em đã được định hướng mục tiêu theo ngành Y từ sớm. Khi có mục tiêu rõ ràng, động lực và sự quyết tâm của các em cực kỳ lớn. Học sinh của lớp vừa thông minh, vừa siêng năng. Đồng thời, phía nhà trường cũng ưu tiên bố trí những giáo viên có năng lực, kinh nghiệm tốt nhất để đồng hành cùng các em", thầy Long cho biết.
Dù sở hữu dàn học sinh "con nhà người ta" xuất sắc, thầy Long thừa nhận bản thân không tránh khỏi những áp lực ngầm. Đảm nhận một lớp học được kỳ vọng cao, người thầy vừa phải giữ vai trò dẫn dắt về trí thức, vừa lo lắng làm sao để trò không bị hụt hẫng hay nản lòng trước những bài kiểm tra cam go.

Môi trường "kỷ luật thép" dưới góc nhìn người trong cuộc
Xung quanh thời khóa biểu khép kín và những quy định nghiêm ngặt của hệ thống trường tư thục Nguyễn Khuyến, không ít ý kiến dư luận bên ngoài cho rằng môi trường ở đây quá khắt khe, áp lực.
Ngoài 2 buổi học chính khóa, học sinh sẽ có giờ tự học tăng cường buổi tối từ 18h đến 22h (thứ bảy, chủ nhật học đến 20h).
Nhà trường cấm tuyệt đối học sinh sử dụng điện thoại di động để giúp các em tập trung tối đa cho việc học. Khi có vấn đề về sức khỏe, tâm lý hay cần liên lạc với gia đình, các thầy cô luôn túc trực hỗ trợ bất kể ngày đêm.

Nói về điều này, thầy Long trải lòng: "Người ngoài nhìn vào có thể thấy nghiêm khắc, nhưng người trong cuộc mới hiểu. Nếu thực sự áp lực tiêu cực hay quá khắt khe như đồn đoán, phụ huynh đã không tin tưởng gửi gắm con em đông đến mức năm nào trường cũng hết chỗ từ sớm. Và nếu quá nghiêm khắc chắc học sinh đã bỏ hết rồi".
Theo nam giáo viên, đặc biệt với học sinh hệ nội trú - những em phải sống xa nhà từ cấp 3, nhà trường xây dựng một hệ thống hỗ trợ 24/7. Từ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên nội trú đến bộ phận quản nhiệm, bảo vệ đều quán triệt tinh thần coi học sinh như con em trong nhà.
Đối với thầy Viết Long, niềm hạnh phúc lớn nhất sau 7 năm không chỉ nằm ở những con số 100% đỗ đại học, mà là khi nhìn thấy từng lứa học trò trưởng thành, bước qua cánh cửa giảng đường để tiếp tục hành trình khoác lên mình chiếc áo blouse trắng chữa bệnh cứu người.