Thủ khoa lớp 10 chuyên vật lý dự kiến chọn học tại Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm để thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo, truyền cảm hứng cho học trò.
Trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên vật lý của Trường THPT chuyên Chu Văn An năm học 2026-2027, Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 9T, Trường THCS Tân Định (TP Hà Nội) gây ấn tượng với thành tích học tập xuất sắc và ước mơ trở thành thầy giáo, quay về ngôi trường cấp 2 để giảng dạy - nơi đã chắp cánh cho niềm đam mê môn vật lý của em.

Trường THCS Tân Định vinh danh học sinh Nguyễn Đức Minh (Ảnh: NVCC).
Ước mơ làm thầy giáo dạy vật lý
Trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Nguyễn Đức Minh đạt 47,25 điểm, trong đó bài thi lý chuyên đạt 9,75 điểm. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Đức Minh cho biết em rất vui và xúc động khi đạt được kết quả này ở một kỳ thi có tính cạnh tranh cao.
"Dù rất vui nhưng em cũng không quá bất ngờ. Sau khi hoàn thành bài thi, em thấy mình làm khá tốt nên đã nghĩ đến một kết quả khả quan, thậm chí có thể là thủ khoa hoặc á khoa", Minh chia sẻ.
Nói về bí quyết học tập, Nguyễn Đức Minh cho biết em không học theo kiểu ghi nhớ công thức một cách máy móc. Theo Minh, vật lý là môn học đòi hỏi tư duy logic và khả năng liên hệ thực tiễn. Vì vậy, ngoài thời gian học trên lớp, em thường tự tìm hiểu thêm các tài liệu, bài tập nâng cao và trao đổi với thầy cô, bạn bè khi gặp những dạng bài khó.
Nam sinh cũng duy trì thói quen học tập đều đặn mỗi ngày thay vì học dồn vào giai đoạn cuối.

Nguyễn Đức Minh, Thủ khoa chuyên vật lý THPT chuyên Chu Văn An (Ảnh: NVCC).
Không chỉ là thủ khoa đầu vào lớp chuyên vật lý của Trường THPT chuyên Chu Văn An, Nguyễn Đức Minh còn trúng tuyển lớp chuyên vật lý của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Với ước mơ trở thành thầy giáo để quay lại dạy học tại Trường THCS Tân Định, Minh quyết định chọn Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm để theo đuổi ước mơ.
"Các thầy cô ở trường Tân Định đã truyền cho em niềm đam mê học tập, giúp em có được kết quả như hôm nay. Em cũng muốn sau này có thể truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh như các thầy cô đã làm với em", Minh nói về dự định tương lai.
Minh chia sẻ thêm, em biết ở Hà Nội có nhiều trường THCS có truyền thống và điều kiện học tập rất tốt, với tỷ lệ học sinh đỗ trường chuyên cao. Em mong sau này khi đã trở thành thầy giáo, có thể trở về Trường THCS Tân Định để đóng góp một phần nhỏ của mình, giúp nhà trường có thêm nhiều học sinh giỏi, nhiều học sinh đỗ trường chuyên và ngày càng khẳng định vị thế.
Không tạo áp lực "thành tích"
Thành tích ấn tượng này của Minh có được sau lần chuyển hướng từ năm lớp 8. Trong hai năm lớp 6 và 7, nam sinh vốn định hướng học theo khối chuyên toán. Đến năm lớp 8, với sự định hướng của các thầy cô, nam sinh quyết định chuyển sang theo đuổi môn vật lý.
Theo chị Lê Thị Thanh, đây là bước ngoặt quan trọng giúp con trai phát huy được năng lực của bản thân. Chị cho biết, năm lớp 8 và lớp 9, Minh có sự tiến bộ vượt bậc. Các thầy cô ở Trường THCS Tân Định luôn tận tình hướng dẫn, truyền cảm hứng học tập cho con.
"Tôi thực sự bất ngờ và xúc động khi nhận tin con là thủ khoa. Gia đình luôn động viên con cố gắng, nhưng chưa bao giờ tạo áp lực về thành tích, chỉ mong con học tập bằng sự yêu thích và nỗ lực hết mình", chị Thanh nói.
Theo chị, trong suốt quá trình ôn thi, gia đình luôn cố gắng tạo không khí thoải mái, động viên con giữ gìn sức khỏe, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. "Mỗi khi con căng thẳng hay áp lực, tôi thường nói với con rằng kết quả thế nào cũng được, miễn là con đã cố gắng hết sức. Có lẽ chính sự thoải mái về tâm lý đã phần nào giúp con tự tin bước vào kỳ thi", người mẹ chia sẻ.

Nguyễn Đức Minh và cô giáo chủ nhiệm Phạm Phương Thanh (Ảnh: NVCC).
Theo cô giáo Phạm Phương Thanh, chủ nhiệm lớp 9T, Nguyễn Đức Minh là học sinh có năng lực tư duy nổi bật ở các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là toán và vật lý. Em từng giành giải Nhì học sinh giỏi cấp phường và giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn vật lý.
"Tuy nhiên, điều khiến thầy cô và bạn bè quý mến Minh không chỉ là thành tích học tập. Con là học sinh giỏi toàn diện của lớp, rất khiêm tốn, giản dị, có tinh thần tự giác cao và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè", cô Thanh chia sẻ.
Theo cô Phạm Phương Thanh, khi Minh học lớp 8, mẹ em có một thời gian phải điều trị bệnh. Khoảng thời gian đó giúp cậu học trò nhỏ sớm trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. "Có lẽ vì hoàn cảnh đó mà Minh rất có ý chí, nghị lực và quyết tâm trong học tập. Con luôn biết tự sắp xếp việc học", cô giáo nói.