Sớm mồ côi cha, thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả của mẹ khi phải lo toan, gồng gánh nuôi dạy ba anh em, Trần Hữu Thịnh đã nỗ lực học tập, không ngừng phấn đấu...
Trần Hữu Thịnh vươn lên để trở thành thủ khoa khối A toàn quốc với số điểm tuyệt đối 30/30 và theo đuổi ước mơ chinh phục ngành vi mạch bán dẫn.
Trần Hữu Thịnh - lớp 12A1, Trường THPT Hưng Nhân (Long Hưng, Hưng Yên), là con út trong gia đình có 3 anh em trai tại thôn Lưu Xá Nam (Ngự Thiên, Hưng Yên). Gia cảnh khó khăn, cha mất từ khi em mới 8 tuổi, một mình mẹ gồng gánh nuôi dạy các con. Lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho mẹ đã trở thành động lực lớn lao để Thịnh vượt lên tất cả mọi khó khăn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thịnh xuất sắc đạt 3 điểm 10 tuyệt đối ở khối A (Toán, Vật lý, Hóa học), là một trong hai thủ khoa khối A của tỉnh Hưng Yên và thuộc top 9 thí sinh trong cả nước đạt điểm tuyệt đối 30/30.
Chia sẻ niềm vui, Thịnh cho biết: Thi xong, em đã đối chiếu kết quả bài làm với đáp án của Bộ GD&ĐT, thấy cũng khả quan nhưng em không nghĩ mình trở thành thủ khoa toàn quốc. Em thực sự vỡ oà cảm xúc khi đạt 3 điểm 10 Toán, Vật lý, Hóa học và 7,5 điểm môn Ngữ văn.
Chứng kiến quá trình học tập của con, chị Nguyễn Thị Xen, mẹ Thịnh không giấu nổi xúc động. Chị tâm sự, trong ba đứa con trai, Thịnh là em út trong nhà. Niềm vui nhìn thấy các con mỗi ngày thêm cứng cáp còn chưa trọn vẹn thì nỗi đau đã ập đến khi cha của Thịnh mắc bệnh ung thư phổi. Bao nhiêu tiền bạc có được trong nhà đã dốc hết để chữa trị cho người trụ cột. Ngày chồng mất, để lại ba đứa con đang tuổi ăn học, khi ấy Thịnh mới học lớp Ba. Phút chốc rơi vào cảnh nhà đơn chiếc, nheo nhóc, chị Xen suy sụp hoàn toàn.
Kể từ đó, chị không dám nề hà bất cứ việc gì, từ làm ruộng, trồng trọt đến may gia công tại nhà, miễn sao có thêm thu nhập nuôi ba anh em Thịnh ăn học. “Con trai lớn của tôi, thấy mẹ một mình vất vả quá đã dứt khoát chỉ học hết lớp 12 rồi đi học nghề. Làm việc ở Hà Nội mấy năm, khi các em bắt đầu vào đại học và cấp ba, cháu chủ động xin việc gần nhà để tiện đỡ đần mẹ”, chị Xen kể.
Anh trai Thịnh đã mở một cửa hàng cắt tóc tại nhà, anh trai thứ hai đang theo học ngành du lịch tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Với chị Xen, dù đôi khi cảm thấy yếu lòng và mệt mỏi trước những khó khăn, gian truân trong cuộc sống nhưng chị cũng nhận ra mình còn may mắn vì các con đều rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, tập trung học hành, phấn đấu. Chị không áp đặt, bắt buộc con phải làm gì, học gì mà để các con tự quyết định.
“Tôi luôn bảo con rằng bố ở trên trời cao sẽ rất mừng nếu các con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Tôi không tự hào cho bản thân nhưng tôi tự hào vì ba đứa con không đứa nào hư hỏng dù khuya sớm thiếu vắng sự rèn dạy, uốn nắn của người cha”, chị Xen chia sẻ.
Sống trong hoàn cảnh éo le đã giúp Thịnh có bản lĩnh, mạnh mẽ và nghị lực hơn trong học tập. Ngay từ năm lớp 9, em đã bộc lộ năng khiếu với môn Hóa học khi đoạt giải Ba cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.
Bước vào THPT, niềm yêu thích với môn Hóa học lại càng được vun bồi, em được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học của trường. Năm lớp 12, Thịnh tiếp tục đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Thịnh chủ yếu tự học ở nhà và tìm đề thi trên mạng để luyện, giải những dạng bài mới lạ.
Tuy nỗ lực không ngừng nhưng thẳm sâu trong tâm tư Thịnh cũng có những lúc nản lòng, đặc biệt là hồi thi học sinh giỏi tỉnh. Nhà trường và thầy cô đặt rất nhiều kỳ vọng, gần như chắc chắn em sẽ giành giải Nhất. Thế nên, kết quả giải Nhì đã khiến em hụt hẫng, rơi vào cảm giác thất bại, tâm trạng u ám, xấu hổ và không muốn đối diện với bất kỳ ai.
May mắn là trong thời điểm khó khăn ấy, mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo và luôn khẳng định niềm tin vào những thành công mà em sẽ đạt được trong tương lai. Các thầy cô và bạn bè, đặc biệt là thầy Đoàn Văn Tân dạy Hóa đã luôn đồng hành và giúp em vượt qua.
“Thầy và các bạn thường xuyên gọi điện, động viên em không được buồn, cơ hội còn nhiều. Nhờ tình yêu thương của mẹ, sự động viên từ thầy cô giáo và các bạn, em dần gạt bỏ áp lực, tập trung vào việc học để phát triển bản thân và hướng tới tương lai một cách tích cực hơn”, Thịnh xúc động kể lại.
Nhận xét về đề thi năm nay, thủ khoa khối A toàn quốc cho biết, với em đề Vật lý và Hóa khá “dễ thở”. Nhưng môn Toán, em khá bất ngờ với 2 câu về xác suất với kiến thức tập trung vào lớp 10 và 11 thay vì lớp 12 như chúng em thường ôn luyện. Điều này khiến em khá mất bình tĩnh lúc đọc xong đề. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, em đã nhanh chóng lấy lại được sự tập trung và bắt đầu phân chia thời gian làm bài một cách hợp lý. Cuối cùng, em cũng đã hoàn thành được hai câu hỏi khó nhất.
Theo Thịnh, để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi, điều quan trọng là phải có định hướng từ sớm và một tinh thần ổn định, không để cảm xúc bị chi phối dẫn đến quá hưng phấn hoặc quá chán nản. Để giữ được trạng thái tâm lý ổn định, bên cạnh việc học, em cũng kết hợp giải trí như lướt mạng xã hội hay chơi game để giải tỏa căng thẳng. Trong quá trình ôn tập, em luôn cố gắng cân bằng giữa học tập và giải trí, không tạo áp lực cho mình trước kỳ thi.
Đánh giá về cậu học trò, thầy Đoàn Văn Tân - Trường THPT Hưng Nhân khẳng định, trên hành trình học tập, Thịnh là học sinh thông minh, tự giác, luôn chú tâm, nỗ lực hết mình và không ngừng tìm tòi những kiến thức mới. Có năng khiếu vượt trội về Hóa học, ở trên lớp Thịnh sẵn sàng đưa ra ý kiến cá nhân với thầy giáo về một bài tập Hóa mà Thịnh cho rằng đó là giải pháp tối ưu.
“Khi biết tin Thịnh đạt 3 môn điểm 10 khối A00, tôi thực sự vui mừng và nghĩ rằng mọi nỗ lực của Thịnh đã được đền đáp xứng đáng. Suốt ba năm THPT, thầy trò gắn bó, ngoài tình cảm của người thầy, tôi cũng luôn gần gũi, động viên nên cậu học trò này còn xem tôi là người bạn”, thầy Tân vui vẻ tiết lộ.
Nói về ước mơ của mình, Thịnh cho biết, ngay từ năm lớp 11 em đã đặt mục tiêu trở thành sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và theo đuổi ngành vi mạch bán dẫn. Em cũng ấp ủ quyết tâm giành được học bổng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho mẹ.
“Thịnh có tính cách điềm đạm, khiêm tốn, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và thường xuyên tham gia vào các hoạt động của nhà trường. Em không chỉ là học trò gương mẫu mà còn là chỗ dựa tinh thần cho nhiều bạn khác. Hy vọng với tính cách và ý chí, nỗ lực vượt qua khó khăn, Thịnh sẽ tiếp tục phấn đấu trên ghế giảng đường đại học để trở thành sinh viên giỏi toàn diện”, cô Đặng Thị Thu Huyền - chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Hưng Nhân chia sẻ cảm nhận.