Gương sáng

Thương trẻ mù chữ, cô giáo mầm non 25 năm mở lớp dạy học miễn phí

Nguyên Việt 20/10/2025 22:18

Thấy những đứa trẻ bán vé số, bán hàng rong không biết chữ, cô Trần Thị Mươn ở Cần Thơ động lòng trắc ẩn, mở lớp dạy học miễn phí.

Từ lòng trắc ẩn của một cô giáo, bà Mươn mở lớp dạy học miễn phí trong 25 năm qua.
Từ lòng trắc ẩn của một cô giáo, bà Mươn mở lớp dạy học miễn phí trong 25 năm qua.

Tấm lòng vàng dưới hiên nhà cấp 4

Căn nhà nhỏ của cô giáo Trần Thị Mươn (66 tuổi) nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ). Chỉ là căn nhà cấp 4 lụp xụp đủ cho gia đình 5 thành viên của bà Mươn sinh sống, nhưng đây cũng là lớp học tình thương mà bà duy trì suốt 25 qua.

Lớp học chỉ đơn giản được bà Mươn tận dụng mái hiên, hơn chục chiếc ghế nhựa, bảng đen mà thành hình. Vậy mà, trong lớp học thiếu thốn đó, hàng ngày vẫn vang lên tiếng ê a tập đọc của trẻ mà phần lớn là con em của đồng bào Khmer hoàn cảnh khó khăn.

z7127813110325-0146900fe66661541568bbd0c5e8506b.jpg
Những đứa trẻ trong lớp học miễn phí của cô Mươn.

Cũng chính từ lớp học này, hàng ngàn trẻ em đã thoát cảnh mù chữ, nên người.

Bà Mươn kể lại rằng, sau khi tốt nghiệp sư phạm mầm non năm 1978, bà trở về địa phương dạy học. 5 năm sau, vì cuộc sống quá đỗi vất vả, đồng lương không đủ để gia đình sống qua ngày. Bà xin nghỉ dạy, đi cắt lúa mướn, chạy xe ôm mưu sinh.

Bươn chải nhiều, bà nhận thấy nhiều trẻ em nhỏ phải đi bán vé số, bán hàng rong để phụ giúp gia đình mà không có điều kiện đến lớp. "Có trẻ 13 - 14 tuổi mà vẫn không biết chữ. Tuổi đó cũng không thể đến trường để bắt đầu học lớp 1 nữa, tôi thương lắm", bà Mươn kể.

Xuất thân là giáo viên, bà Mươn hiểu được giá trị của con chữ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không chần chừ, năm 2000, bà bàn với chồng mở lớp dạy học tại nhà và miễn phí cho các em đến học.

anh-man-hinh-2025-10-17-luc-213245-4062.jpg
Việc giảng dạy cho trẻ em nghèo biết đọc, biết viết là niềm vui của bà Mươn.

Ban đầu, bà chỉ nghĩ giúp được trẻ nào thì hay trẻ đó, lớp học duy trì được chừng nào hay chừng đó. Vậy mà thấm thoát đã 25 năm bà đứng lớp học này. Đó không chỉ đơn thuần là tình thương dành cho các trẻ nghèo mà còn là sự kiên trì, bền bỉ của một người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.

Dạy chữ, dạy người

Không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ cho trẻ em nghèo, trong những giờ đứng lớp bà Mươn còn truyền đạt cho trẻ những bài học đạo đức, yêu thương cha mẹ và ông bà, cách ứng xử trong các mối quan hệ xã hội...

Bà Mươn hiểu rằng, ngoài con chữ, ngay từ khi còn nhỏ, các em phải được uốn nắn, đưa vào nền nếp để tạo nền tảng phát triển về sau.

Dù tuổi mỗi ngày một già đi, mỗi tuần cô Mươn vẫn cần mẫn dạy 2 buổi sáng, chiều từ thứ hai đến thứ sáu cho trẻ từ mẫu giáo đến lớp 3. Tấm lòng của bà luôn rộng mở nên lớp học ngày một đông. Hiện mỗi năm bà dạy miễn phí cho trên 70 trẻ em nghèo, trẻ bán vé số.

anh-man-hinh-2025-10-17-luc-213430-285.jpg
Lớp học tuy đơn giản, nhưng người gầy dựng và duy trì lại rất phi thường.

Để các trẻ em nghèo có đầy đủ quần áo, sách, vở, dụng cụ học tập, bà Mươn còn đứng ra vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ. Những trẻ nhà xa thì bà và chồng còn chạy xe đưa, đón đến lớp học.

Đáng quý hơn, bà từng đứng ra liên hệ chính quyền làm giấy khai sinh cho 20 trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ lúc bé.

Bà Mươn chia sẻ rằng: "Điều làm tôi vui nhất là các em trong lớp học tình thương học hành đến nơi đến chốn, nhiều em bước vào đại học, ra trường trở thành giáo viên, làm việc có ích cho xã hội…

Khi trưởng thành, có việc làm ổn định, nhiều em vẫn nhớ về tôi nên thường xuyên đến nhà thăm. Có em còn gửi con cho tôi dạy trước khi chuẩn bị vào lớp 1. Đáng trân trọng hơn, nhiều em hỗ trợ kinh phí cho lớp học tình thương với mong muốn lớp được duy trì”.

Hiện hai người con của bà Mươn cũng theo nghề giáo, người con trai dạy ở Trường Tiểu học Kim Đồng; người con gái dạy ở Trường Mầm non Mai Anh trên địa bàn phường Sóc Trăng.

Trao đổi với phóng viên, anh Lý Thắng, con trai của bà Mươn cho biết, dù tuổi đã cao nhưng sức khoẻ của mẹ anh vẫn rất khỏe, đều đặn đứng lớp 2 buổi mỗi ngày. "Mẹ tôi coi đó là lý tưởng và là niềm vui của bà, ước mơ của bà là có thể duy trì lớp học này lâu hơn nữa", anh Thắng nói.

"Gia đình cũng đã hết cảnh chật vật mưu sinh, các con đã khôn lớn trưởng thành, có công việc ổn định. Tôi đã có thể toàn tâm tập trung dạy học cho các em, tôi sẽ dạy đến lúc nào không còn dạy được thì thôi", bà Mươn xúc động nói.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/thuong-tre-mu-chu-co-giao-mam-non-25-nam-mo-lop-day-hoc-mien-phi-post752996.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/thuong-tre-mu-chu-co-giao-mam-non-25-nam-mo-lop-day-hoc-mien-phi-post752996.html
Bài liên quan
Lớp xóa mù chữ hơn 20 năm ở Cà Mau
Hơn 20 năm qua, lớp xóa mù chữ do cô Lê Thị Thu Thiết (64 tuổi) đứng lớp đã giúp hàng nghìn em nhỏ ở Cà Mau tìm đến bến bờ tri thức.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thương trẻ mù chữ, cô giáo mầm non 25 năm mở lớp dạy học miễn phí