Khi tiếng trống khai giảng cất lên, ngọn lửa hi vọng cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương như được thắp lên.
Sáng 6/9, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 của "lớp học hạnh phúc" dành cho các bệnh nhi đang điều trị ở đây. Nhà giáo Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng và một số cán bộ, giáo viên của Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức (Bình Minh, Hà Nội) đã dành tặng những phần quà chan chứa tình cảm yêu thương, chia sẻ tới các em.
Khi tiếng trống khai giảng được cất lên trong không gian nhỏ này - những cô cậu học trò đặc biệt có em vẫn phải đeo dây truyền dịch để dự khai giảng, cô Phạm Thị Tâm không giấu nổi niềm xúc động và luôn mong muốn có thể đem đến thật nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp, thông điệp sống tích cực tới các bệnh nhi tại đây.
Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại về hoạt động ý nghĩa này, nhà giáo Phạm Thị Tâm bộc bạch, ý tưởng này bắt nguồn từ một lần đoàn thiện nguyện của trường vào thăm, tặng quà cho các bệnh nhi ở Bệnh viện K cách đây 6 năm. Khi đó, một bệnh nhi tên L. nói: "Cô Tâm ơi, cho con một lần được đến trường của cô". Từ niềm khát khao tưởng chừng giản đơn đó của em L. đã thôi thúc cô phải làm một điều gì đó...
Chứng kiến tại Bệnh viện K có những bệnh nhi thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà do phải điều trị bệnh, việc đến trường đi học của các em gần như là không thể. Cô Tâm đã xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện và nhận được sự đồng ý để tổ chức "lớp học hạnh phúc" dành cho các em. Từ đây, thầy cô thường xuyên đến để dạy kiến thức giúp các em thỏa mãn khao khát được đi học.
"Khi đến đây thường xuyên, chúng tôi thấy rằng chính các em lại là những người tặng cho chúng tôi nhiều thứ, trong đó có sự may mắn về sức khỏe để thôi thúc thầy cô tích cực đến lớp dạy học đều đặn hơn cho các em. Cha mẹ các em cũng cảm thấy ấm lòng và yên tâm hơn vì con có chỗ để học bài khiến chúng tôi vô cùng xúc động" - cô Phạm Thị Tâm tâm sự.
Sau khi mô hình này ở Bệnh viện K được vận hành tốt, cô Tâm tiếp tục quá trình tìm hiểu để mở thêm "lớp học hạnh phúc" tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Sau khi được sự đồng ý từ lãnh đạo Viện, sự hỗ trợ từ cán bộ nhân viên Phòng Công tác xã hội để lan tỏa ý nghĩa nhân văn của lớp học hạnh phúc cho các bệnh nhi tại đây. Mỗi ngày lên lớp thầy cô lại tiếp thêm niềm động lực, sự lạc quan và tự tin tới các em.
Trong 6 năm qua, nhất là giai đoạn dịch Covid-19, ngoài thầy cô của Trường Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức, cô Phạm Thị Tâm còn huy động thêm được giáo viên các trường khác đến tham gia dạy ở "lớp học hạnh phúc". Mỗi tuần có 5 thầy cô đến dạy các môn và luân phiên nhau để đảm bảo hiệu quả cho hai lớp học này. Tất cả đều hướng đến những cô cậu học trò đặc biệt nơi đây.
Tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, nhiều bệnh nhi có bố mẹ là đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh xa về cũng không biết chữ. Thầy cô ở "lớp học hạnh phúc" dạy chữ cho cả con và bố mẹ các em luôn. Đây như một ngôi nhà quen thuộc của thầy cô Trường Xanh Tuệ Đức và các bệnh nhi nhằm lan tỏa những điều tử tế, nhân văn trong xã hội.
"Trong quá trình gắn bó với hai lớp học đặc biệt này, có những lúc phải chứng kiến những cô cậu học trò bé xíu của mình hôm qua còn lành lặn, hôm nay phải cắt đi một phần cơ thể hoặc mãi mãi không thể đi học tiếp do bệnh nặng khiến lòng chúng tôi như quặn thắt vì thương các em. Những cuốn sách vở của các em được gia đình lưu giữ như những kỷ vật thiêng liêng" - nhà giáo Phạm Thị Tâm bày tỏ.