Nhân ái

Tiếp cận giáo dục, nâng cao tri thức - Con đường thoát nghèo bền vững

03/08/2025 12:02

Nhiều năm qua, bà Đào Thị Thanh An đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được cắp sách đến trường.

Xóa nghèo về tri thức

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái (Cà Mau), mà trực tiếp là bà Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội hiện đang nhận đỡ đầu hơn 40 trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

Ngoài ra, bà còn hỗ trợ cho hơn 20 trẻ ngoài chương trình.

Theo chia sẻ của bà An, Nguyễn Việt Khái là xã ven biển, nhiều dân di cư, đời sống gặp nhiều khó khăn, nên số gia đình cần hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn so với những địa phương khác.

“Tôi nghĩ được học tập, giáo dục, có tri thức, khi lớn lên những đứa trẻ mới có một tương lai tươi sáng. Khi có tri thức, các em sẽ có cơ hội việc làm, thu nhập tốt hơn, có thể lo cho bản thân và gia đình, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây là cơ sở giúp hộ nghèo có thể thoát nghèo một cách bền vững.

Từ quan điểm đó, trong lựa chọn đối tượng giúp đỡ, tôi luôn ưu tiên hỗ trợ những gia đình nghèo, khó khăn nhưng có nguyện vọng cho con, cháu đi học đến nơi đến chốn, không cho bỏ học”, bà An chia sẻ.

me-do-dau-5.jpg
Trẻ em do bà Đào Thị Thanh An nhận đỡ đầu được tặng quần áo, giầy dép chuẩn bị năm học mới.

Hiện tại, hầu hết trẻ được bà An hỗ trợ đều được cắp sách đến trường, ngoại trừ một vài trẻ bị tật nặng không thể đến lớp.

Mỗi tháng, “mẹ đỡ đầu” Đào Thị Thanh An sẽ tổ chức ít nhất một đợt phát quà gồm gạo, sữa, nhu yếu phẩm thiết yếu... cho các trẻ nhận đỡ đầu từ nguồn vận động được từ các nhà hảo tâm.

Đặc biệt, những tháng vận động nhiều, bà An sẽ tổ chức thành nhiều đợt trao. Điển hình trong tháng 8 này, chuẩn bị bước vào năm học mới, bà An dự kiến tổ chức trao quà đến 3 đợt quà hỗ trợ cho các em. Ngoài tặng nhu yếu phẩm thiết yếu, các em còn được nhận tập sách, giầy dép, quần áo, xe đạp... để có điều kiện cắp sách đến trường.

Mặc dù nhận đỡ đầu đến hơn 40 người con, nhưng bà Đào Thị Thanh An nhớ rất rõ hoàn cảnh từng người con của mình. Mỗi đợt trao quà thấy đứa nào vắng là mẹ An lại tìm đến tận nhà để gửi quà, thăm hỏi tình hình.

me-do-dau-2.jpg
Bà An trực tiếp đến nhà tặng quà cho những đứa con đỡ đầu.

Phần lớn nhà của những đứa trẻ mà bà An nhận đỡ đầu đều ở vùng sâu, xa, có nhà cách UBND xã hơn 10 cây số, giao thông không thuận tiện, muốn đến phải đi đò. Thế nhưng, Mẹ đỡ đầu Đào Thị Thanh An không quản ngại khó khăn thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên tinh thần mỗi khi có trẻ đau ốm, bỏ học.

“Nhiều gia đình vì hoàn cảnh khó khăn không muốn cho con tiếp tục đi học nhưng tôi kiên quyết không cho, khuyên nhủ hết lời. Tôi bảo, nếu cho con em nghỉ học thì sẽ không tiếp tục hỗ trợ. Không chỉ hỗ trợ các em, đối với những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tôi cũng thường vận động hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ, để họ sớm vươn lên thoát nghèo”, bà An nói.

Nỗ lực học tập để thoát nghèo

Nguyễn Huỳnh Như (SN 2017, người dân tộc Xê Đăng) thuộc diện hộ cận nghèo, mẹ bỏ đi khi Như mới 6 tháng tuổi. Hiện em sống với ông bà nội nhưng ông nội lại mắc nhiều bệnh khó điều trị, bà nội em thì không có việc làm, không đất sản xuất, phải chăm chồng bệnh nặng và 3 cháu.

“Tôi cũng muốn các cháu được đi học đến nơi đến chốn để có tương lai tương sáng, thoát cảnh nghèo, nhưng thật sự gia đình không có khả năng. Thời gian qua cũng nhờ cô An hỗ trợ nên Huỳnh Như mới được đến trường, gia đình tôi rất biết ơn”, bà Đặng Thị Lượng (bà nội Nguyễn Huỳnh Như, ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, Cà Mau) chia sẻ.

me-do-dau-6.jpg
Bà An trong chuyến thăm và tặng quà trẻ em nghèo.

Trần Nguyễn Quốc Khánh (SN 2016) và em trai là Trần An Khánh (SN 2019) cũng đang được bà Đào Thị Thanh An nhận đỡ đầu và hỗ trợ học tập. Hai anh em Quốc Khánh và An Khánh mồ côi cha, còn mẹ các em thì đang chấp hành án tù tại trại giam, 2 bé sống với ông bà ngoại, gia cảnh hết sức khó khăn.

“Nhìn thấy các cháu đến tuổi ăn, tuổi học mà mình không lo được, buồn lắm, nhưng cảnh nghèo biết phải làm sao. Tôi cũng không mong các cháu học cao, chỉ hy vọng chúng biết chữ, để sau này học cái nghề hoặc biết tính toán làm ăn tự nuôi thân, không rơi vào cảnh nghèo như ông bà của chúng”, ông Nguyễn Văn Khanh (ông ngoại Quốc Khánh và An Khánh, ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái) tâm sự.

me-do-dau-9.jpg
Giây phút vui vẻ của bà An bên các con nhận đỡ đầu.
me-do-dau-10.jpg
Niềm vui của những đứa trẻ khi được tặng tập sách đến trường.

Tương tự, bà Trương Cẩm Lụa có 2 cháu là Trần Khánh Vân (SN 2012) và Trần Vĩnh Phúc (SN 2014) được bà Đào Thị Thanh An nhận đỡ đầu chia sẻ: Hai cháu mồ côi cha, mẹ thì bỏ đi, gia đình không có nhà ở phải ở nhờ chòi giữ vuông của hàng xóm. Chồng bà thì ai thuê gì làm nấy, còn bà hàng ngày đi nhặt ve chai, rửa chén thuê..

“Nếu không được bà Đào Thị Thanh An nhận đỡ đầu, 2 cháu tôi cũng thiếu ăn, thiếu mặc chứ nói gì đến việc được đi học. Tôi thấy chương trình “Mẹ đỡ đầu” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, rất cảm ơn “Mẹ đỡ đầu” Đào Thị Thanh An đã giúp đỡ gia đình tôi”, bà Lụa nghẹn ngào nói.

“Hiện tại em đang sống với người cha bị bệnh tâm thần phải cột lại bằng dây xích, mẹ thì bỏ nhà đi, em còn có 1 em gái đang học lớp 1. Hai chị em sống nương nhờ sự cưu mang của bà con, hàng xóm, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ về vấn đề học tập của mẹ An.

Em hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình trong học tập, bởi em nghĩ chỉ có học, có kiến thức mới có điều kiện, khả năng thoát được cảnh nghèo, vươn lên trong cuộc sống”, Nguyễn Thị Tú, học sinh lớp 8 được bà Đào Thị Thanh An nhận đỡ đầu chia sẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tiep-can-giao-duc-nang-cao-tri-thuc-con-duong-thoat-ngheo-ben-vung-post742514.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tiep-can-giao-duc-nang-cao-tri-thuc-con-duong-thoat-ngheo-ben-vung-post742514.html
Bài liên quan
Người phụ nữ Hà Nội may nội y cho trẻ vùng cao, rơi nước mắt vì một câu hỏi
Từ nỗi xót xa khi nhìn thấy trẻ em thiếu thốn, khó khăn, một người phụ nữ ở Hà Nội đã quyết định bắt đầu hành trình may và gửi hàng nghìn chiếc nội y cho trẻ em ở vùng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp cận giáo dục, nâng cao tri thức - Con đường thoát nghèo bền vững