Tiểu thương bán cây cảnh Tết: Thức trắng đêm để trông hàng
Theo Vân Đức•14/01/2025 13:28
Hà Nội trời rét đậm 10 độ C, các tiểu thương bán đào Tết vẫn phải thức trắng đêm để trông hàng, tránh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm.
Những ngày trở lại đây, khắp các tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp không khí Tết bởi những cây đào, quất,... được tiểu thương trưng bày và bán hai bên dọc đường. Tại các địa điểm bày bán chậu cây cảnh chơi Tết, nhiều tiểu thương cũng dựng sẵn lều để nghỉ ngơi, trông coi và bán hàng.
Về đêm, khi nhiệt độ giảm, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhiều tiểu thương quyết định thắp đèn, ở lại lều tạm túc trực xuyên đêm để bảo vệ tài sản, tránh bị trộm cắp.
Theo ghi nhận của chúng tôi vào tối muộn ngày 12/1, nhiệt độ ở Hà Nội là 10 độ C, càng về đêm trời càng lạnh hơn. Tại các điểm bày bán đào, quất ở đường Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng, Lê Quang Đạo,... đều được tiểu thương dựng bạt phía ngoài.
Bên cạnh đó, tại các khu vực này dường như đều có người túc trực. Khi thấy có người lạ dừng xe ở gần, những người trông đào, quất đều ngó ra hoặc đứng dậy đi lại để cảnh giác.
Dưới mái lều tạm bợ trong đêm, chị Nguyễn Thị Phượng (55 tuổi, quê Hưng Yên) - tiểu thương bán đào trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) chia sẻ, khoảng 20 năm qua, mỗi khi Tết đến cận kề, vợ chồng chị lại mang những chậu đào đến đây bày bán. Nhà cách xa, nên họ ăn ở, nghỉ ngơi ngay tại gian hàng, đêm xuống lại thay phiên nhau túc trực, canh đào giữa tiết trời lạnh.
Nhớ về kỷ niệm khó quên, chị Phượng kể rằng năm 2005, gian hàng của chị từng bị trộm đột nhập. “Đó là khoảng 2h00 sáng, đường Lạc Long Quân khi ấy còn thưa thớt, vắng vẻ hơn bây giờ. Tôi đang nằm nghỉ trên vỉa hè thì thấy hai thanh niên đi xe máy dừng lại. Nghĩ họ chỉ dừng để nghe điện thoại, tôi không để ý. Chỉ đến khi họ dựng chân chống xe, tôi mới bắt đầu cảnh giác đi ra. Khi mình ra tới nơi thấy họ đã bê một chậu đào lên xe và nổ máy chạy mất. Tôi chỉ biết hô hoán, nhưng đường vắng, người thưa, không ai kịp giúp", chị Phương nhớ lại.
Theo lời chia sẻ của chị Phượng, từ lần đó, vợ chồng chị cẩn thận hơn, thay phiên canh chừng suốt đêm. “Từ ngày đó, vợ chồng tôi không dám lơ là. Cũng may, từ ấy đến giờ, gian hàng của chúng tôi chưa gặp thêm vụ mất trộm nào nữa,” chị Phượng mỉm cười nói thêm.
Tài (SN 21 tuổi, quê Sơn La) tại một gian hàng trên đường Lạc Long Quân, cho biết chàng trai cùng hai người khác đang trông gian hàng cây cảnh giúp anh trai.
"Gia đình mình bán đào ở 3 nơi Quảng Ninh, Nghệ An và Hà Nội. Vài ngày trước, một gian hàng ở Nghệ An của gia đình mình bị mất 6 cây đào, giá mỗi cây khoảng 40 triệu đồng. Họ đột nhập vào lúc nửa đêm khi người trông coi ngủ quên. Do chậu quá nặng nên bọn trộm chỉ bới và mang cây đi. Bởi vậy, bọn mình càng cảnh giác hơn. Mặc dù trời rất lạnh nhưng mọi người vẫn sẽ cố gắng, thay nhau túc trực xuyên đêm đề phòng mất cắp", Tài chia sẻ.
Tại đường Lê Quang Đạo (đối diện Sân vận động Mỹ Đình), người dân cũng dựng lều để nghỉ ngơi, túc trực
Tương tự, anh Bùi Thế Thường (30 tuổi), tiểu thương bán đào, quất trên đường Lê Quang Đạo cũng đang túc trực. Anh tâm sự: "Tôi mới xuống đây bán được khoảng 3 hôm, nhưng hai hôm nay trời lạnh quá. Do cửa hàng có nhiều cây bonsai nên chúng tôi phải thay phiên nhau túc trực xuyên đêm để tránh bị mất. Tôi có chuẩn bị chăn và ít củi, chút lạnh quá tôi sẽ chùm chăn và đốt củi sưởi ấm".
Trời rét đậm, nhiều người phải đốt lửa để sưởi ấm trong đêm
Chiếc lều nhỏ là nơi trú ngụ của người dân trong đêm lạnh mỗi khi họ thay phiên nhau nghỉ ngơi
Một vài tiểu thương ngủ nhưng vẫn mở cửa lều để dễ dàng quan sát ngay khi tỉnh giấc bởi tiếng động lạ
Mặc dù càng về đêm thời tiết càng lạnh hơn, thế nhưng, để Tết ấm no, họ không quản ngại khó khăn vất vả.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần được tổ chức thực sự là "ngày hội non sông", làm nổi bật các thông điệp chủ đạo và dấu mốc lịch sử...
Nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn Hà Nội trong các ngày từ 7/8 đến 10/8, Công an Hà Nội đã có kế hoạch cấm triệt để và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường.
(GDTĐ) - Ngày 6/8, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) – ĐHQG TPHCM đã công bố quyết định bổ nhiệm đồng thời hai Phó Hiệu trưởng, gồm PGS. Lưu Văn Quyết và TS. Lê Hoàng Dũng.
Đại diện Học viện Tài chính đã đưa ra những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn một số ngành đào tạo của Học viện Tài chính năm 2025 có thể sẽ giảm từ 2-3 điểm so với năm ngoái.
Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần được tổ chức thực sự là "ngày hội non sông", làm nổi bật các thông điệp chủ đạo và dấu mốc lịch sử...
(GDTĐ) - Bắt đầu từ ngày 1/8/2025, người dân có thể sử dụng số định danh cá nhân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID để thay thế mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) trong các thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa hệ thống an sinh xã hội quốc gia.
(GDTĐ) - Ngày 6/8, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) – ĐHQG TPHCM đã công bố quyết định bổ nhiệm đồng thời hai Phó Hiệu trưởng, gồm PGS. Lưu Văn Quyết và TS. Lê Hoàng Dũng.