Những ngày qua, mưa lũ gây ngập sâu kéo dài ở nhiều địa phương tỉnh Quảng Trị, nhưng người dân nơi đây được sưởi ấm bởi sự sẻ chia của cộng đồng.
Tại Quảng Trị, thống kê có hơn 1.200 ngôi nhà dân nằm trong vùng bị ngập (xã Diên Sanh hơn 170 hộ, xã Nam Hải Lăng hơn 600hộ, xã Hải Lăng khoảng 40 hộ, xã Mỹ Thủy hơn 30 hộ...)Những ngày qua, hàng nghìn suất cơm, nhu yếu phẩm đã được các nhóm thiện nguyện và người dân khắp nơi chung tay gửi về vùng lũ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.Tại Bếp cơm Bình An (phường Nam Đông Hà) do chị Bùi Thị Kim Phượng sáng lập, riêng 2 ngày qua đã phát 3.300 suất cơm tại bệnh viện, khu dân cư, ký túc xá sinh viên tại TP Huế.Ngày 30/10, các chị tiếp tục chuẩn bị 2.000 suất cơm gửi đến bà con vùng lũ các xã Diên Sanh, Nam Hải Lăng (Quảng Trị) và các địa phương ở TP Huế.Chị Phượng cho biết, chia sẻ với khó khăn của người dân vùng lũ, gia đình tự bỏ tiền mua thực phẩm, cùng bạn bè, người thân chung tay nấu nướng chuyển đến bà con.Sau khi tiếp nhận thông tin, nhóm học sinh Trường THPT Đông Hà, gồm các em Hồ Thị Yến Nhi, Nguyễn Hoài Phương, Lê Nguyễn Việt Trinh, Trương Thiên Bảo Linh, Hồ Thị Thanh Nhàn, Thái Quỳnh Như (lớp 10A1)... cũng chung tay chuẩn bị những suất cơm gửi đến người dân vùng lũ.Các học sinh chia sẻ: "Thấu hiểu sự khó khăn của người dân vùng lũ nên tự nguyện đến góp sức hỗ trợ các cô, bác nấu cơm".Trước tình hình mưa lũ, nhiều đoàn từ thiện nối đuôi nhau về các địa bàn xã Diên Sanh, Mỹ Thủy, Nam Hải Lăng để hỗ trợ bà con.Tiếp nhận cơm và các loại nhu yếu phẩm để chuyển đến bà con, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú ở thôn An Thơ, xã Nam Hải Lăng) cho biết, thôn có 35 hộ dân đều bị ngập gần 1 tuần nay. Nơi ngập sâu nhất hơn 1,5m.
Cùng lúc, CLB Heo đất do anh Lê Quang Hoàng làm nhóm trưởng đã huy động gần 4.000 suất quà, gồm: Lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, chuyển đến các địa bàn bị cô lập như xã Diên Sanh; vùng Cây Da, Trung Đơn, Hội Điền và An Thơ (xã Nam Hải Lăng).Những suất cơm, chai nước, hộp sữa, ổ bánh mì... cũng là tình cảm gửi đến bà con đang bị ngập.Theo ông Nguyễn Khỏe, người dân thôn Hội Điền (51 hộ), khu vực vẫn còn ngập sâu gần 1m, nhiều nhà mất điện, thiếu nước sạch, không thể nấu nướng. Nhờ các đoàn thiện nguyện hỗ trợ kịp thời, bà con có thêm cơm, nước uống và động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.Ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng thôn Hội Điền (xã Nam Hải Lăng), hiện địa phương có 51 hộ dân bị ngập sâu; khoảng 120 hộ đang sống tại địa phương. Hàng ngày, nhờ các đoàn thiện nguyện hỗ trợ bà con cầm cự với mưa lũ.Mưa lũ gây ngập nhiều khu dân cư ở xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh.Nhưng tình người khắp nơi hướng về vùng lũ giúp "sưởi ấm" tâm hồn bà con nơi đây.Suất cơm trao tận tay bà con vùng lũ Hải Lăng.Hiện nước chưa có dấu hiệu rút xuống nên nhiều hộ phải di chuyển đến nơi cao.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Cơ quan công an vừa phát cảnh báo hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng, người dân khi có nhu cầu vay tiền cần đặc biệt cảnh giác.
Tử vi hàng ngày 22/4/2026 của 12 con giáp, ngày Bính Dần mang đến cục diện Chính Ấn cho người tuổi Mão, giúp trí tuệ của bản mệnh trở nên mẫn tiệp và sáng suốt lạ thường. Bạn thể hiện sự thông minh và nhanh trí trong việc xử lý các tình huống hóc búa.
Sự chủ động của các trường đại học trong việc “nhúng” mình vào môi trường phổ thông thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ dạy học, tổ chức sân chơi robotics và các khóa học chuyên sâu trở thành giải pháp then chốt để khơi dậy đam mê, định hướng nghề nghiệp và tạo nguồn tuyển sinh bền vững cho khối ngành STEM.
Đổi mới sáng tạo không chỉ dừng lại ở ý tưởng hay nghiên cứu, mà phải trở thành hành động cụ thể, kết quả thực chất và giá trị đóng góp trực tiếp cho phát triển đất nước.
Trong quá trình tham gia chữa cháy căn nhà gỗ, một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Lâm Đồng không may rơi từ tầng 2 xuống đất do sập cấu kiện, bị chấn thương nặng.