Giáo dục

Trăng tròn lan tỏa yêu thương: “Các bạn không cô đơn đâu, cố lên, có chúng tớ ở đây!”

Minh Khánh 13/09/2024 14:34

Đó là thông điệp cô trò Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gửi đến các bạn nhỏ ở các vùng đang gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt do cơn bão Yagi gây ra.

Sáng nay, ngày 13/9, toàn bộ gáo viên, học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Vĩnh Tuy đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình “Trăng tròn lan tỏa yêu thương”.

2.jpg
Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Tuy chuẩn bị những phần quà ý nghĩa gửi đến các bạn nhỏ đang gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của bão số 3 YAGI

100% phụ huynh học sinh hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm trích số tiền 1 bữa ăn hoặc nhiều hơn để ủng hộ đồng bào khu vực bị thiệt hại do thiên tai.

Bên cạnh đó, không chỉ người lớn mà tại mỗi lớp học, mỗi học sinh đều được tham gia chương trình “Trăng tròn lan tỏa yêu thương” thể hiện tình cảm của mình đối với đồng bào, các bạn nhỏ vùng thiên tai bằng hành động, viết những lá thư, những tấm thiệp động viên tinh thần các bạn dán lên những nhu yếu phẩm gửi cho các bạn.

5.jpg
7.jpg
Những lời nhắn gửi đầy ắp yêu thương...

“Bạn ơi hãy cố gắng lên nhé!”, “Các bạn không cô đơn đâu, cố lên!”, “Có chúng tớ luôn ở đây”, “Mong các bạn luôn khỏe mạnh!” - Đó là những lời nhắn gửi yêu thương của các em học sinh trường Tiểu học Vĩnh Tuy dành tặng cho các bạn và người dân đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão số 3. Đi kèm lời chúc là những vật dụng thiết yếu do các em và thầy cô trong trường cùng chuẩn bị.

1.jpg

Cô Trịnh Mai Ly, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A6, Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chia sẻ: “Sáng nay đến lớp, các con đã chia sẻ với Cô Ly về những điều thương tâm đang diễn ra ở vùng cao và các con đưa ra ý kiến đề xuất: Dùng toàn bộ số tiền mua quà Trung Thu cho cá nhân học sinh như mọi năm để ủng hộ các bạn nhỏ đang chịu nhiều thiệt hại do bão lũ ở các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên”.

"Các con rất hào hứng tham gia. Nhìn thấy bọn trẻ nắn nót từng nét chữ, cắt từng trái tim dán lên từng hộp sữa mà chúng tôi không khỏi xúc động. Thông qua hoạt động này, các em thêm hiểu ý nghĩa của tinh thần "Lá lành đùm lá rách", chúng ta hãy hướng về miền Bắc thương yêu bằng tất cả tấm lòng, từ vật chất đến tinh thần, để động viên những người con miền Bắc vượt qua cơn hoạn nạn”- cô Ly nói.

3.jpg

Cô Nguyễn Phương Hoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy chia sẻ "Chúng tôi luôn hướng đến việc đào tạo song hành giữa kiến thức và đạo đức. Chúng tôi nuôi dưỡng cho các con tình yêu thương. Việc làm tuy nhỏ, nhưng hướng đến một ý nghĩa lớn, nhằm chia sẻ những mất mát, đau thương của đồng bào miền Bắc, qua đó giáo dục học sinh lòng nhân ái, sự quan tâm sẻ chia, đồng cảm với mọi người xung quanh, những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Bày tỏ sự xúc động, chị Nguyễn Thị Hiền, phụ huynh Trường Tiểu học Vĩnh Tuy chia sẻ: “Cảm động quá, biết ơn cô và nhà trường đã tạo cơ hội cho các con được thể hiện tinh thần tương thân tương ái với các bạn nhỏ vùng lũ. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn cô ạ”.

Không chỉ ủng hộ tiền, nhà trường còn góp sách vở, đồ dùng học tập, áo quần,… để kịp thời gửi ra giúp học sinh vùng bão lũ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trăng tròn lan tỏa yêu thương: “Các bạn không cô đơn đâu, cố lên, có chúng tớ ở đây!”