Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, em học sinh vùng cao ở Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.
Ven bờ sông Lam, một lớp học tình thương do các cựu giáo chức tổ chức được duy trì đều đặn suốt nhiều năm, mở ra không gian học tập đầy ấm áp cho những học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.
Giữa những biến động đa chiều của xã hội, vẫn có những thầy cô và người làm công tác xã hội lặng lẽ gieo yêu thương, thắp lên hy vọng cho học trò nghèo.
Nhiều học sinh, sinh viên ở Cà Mau được tiếp cận nguồn vốn từ Quyết định 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học (STEM - Quyết định số 29).
Hai mươi năm gắn bó với nghề, thầy Nguyễn Anh Nhật không chỉ tận tụy với từng giờ dạy mà còn dành cả trái tim cho học trò, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.
Cô Trần Thị Lệ - Trường Tiểu học Cư Pui 1 (Krông Bông, Đắk Lắk) luôn ước mong sớm giúp học trò nghèo ở vùng căn cứ cách mạng H9 năm xưa có một tương lai tươi sáng hơn.