Suốt gần 2 năm gây ra cái chết cho một người cùng thôn, Nguyễn Hồng Sơn trốn trong vùng lõi rừng quốc gia Vũ Quang, lập lán trại sống chui nhủi, tham gia đường dây vận chuyển ma túy khu vực biên giới. Sau hơn 600 ngày sống giữa đại ngàn, kẻ thủ ác đã bị phát hiện và bắt giữ.
Các đơn vị chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ thành công Nguyễn Hồng Sơn - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người, thu giữ 25.600 viên hồng phiến, nhiều loại ma túy, súng và đạn...
Lực lượng công an ở tỉnh Tiền Giang đã lấy mẫu bộ xương người để giám định ADN và xác định chính xác danh tính nạn nhân, phục vụ cho công tác điều tra.
Cách đây gần 30 năm, người dân xã Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa đi Nam Định, Thái Bình nhặt những quả sú vẹt về ươm giống, trồng ở bãi biển. Giờ thì sú vẹt rậm rạp ngăn sóng, giữ bùn. Cả một không gian trù phú hứa hẹn một hệ sinh thái xanh…
Sau khoảng 31 giờ tìm kiếm, Thượng úy Thế cùng 3 người khác bất ngờ phát hiện cháu bé 2 tuổi đang bò ở rừng cây rậm rạp. Thời khắc tìm thấy cháu bé, tất cả mọi người vỡ òa trong niềm vui sướng.
Phát hiện bé gái 2 tuổi "mất tích bí ẩn" khi đang chơi ở nhà bà ngoại tại bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương), cả trăm người dân và lực lượng chức năng đã được huy động để tìm kiếm. Hơn 31 giờ, bé Vừ Thùy Dung được phát hiện trong tình trạng tím tái vì lạnh, sức khỏe có dấu hiệu suy yếu.
Ngày 9/1, Công an TPHCM đã có lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án xảy ra trưa 6/1 này là chị N.T.H.C (31 tuổi, quê Tiền Giang), nhân viên quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TPHCM).
Đợt bẫy ảnh lớn nhất ở Việt Nam vừa ghi nhận được một cá thể tê tê vàng trong rừng sâu ở Quảng Nam. Đây là loài cực kỳ nguy cấp, rất khó tìm thấy trong tự nhiên.
Đợt bẫy ảnh lớn nhất từ trước đến nay do các tổ chức bảo tồn thực hiện tại 21 khu rừng ở Việt Nam đã ghi nhận hình ảnh một số loài động vật quý hiếm, bí ẩn, rất khó bắt gặp ngoài tự nhiên.