Trúng độc đắc 1,8 tỷ đồng, vợ chồng nghèo có hành động khó tin

{Ngày xuất bản}

VOH - Mặc dù phải bán nhà để chữa bệnh, thế nhưng sau khi nhận được “lộc trời”, cặp vợ chồng nghèo đã tặng hết 1,8 tỷ đồng cho những người khó khăn hơn.

Đó là câu chuyện của vợ chồng bà Lê Thị Bé, ngụ tại TPHCM. 

Hơn 20 năm trước, bà Bé khi đó tầm 50 tuổi, mưu sinh bằng nghề bán hủ tiếu tại một xóm nghèo. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi bà vừa phải chăm người chồng mắc bệnh viêm tụy, viêm gan trong bệnh viện; vừa phải lo cho 8 đứa con còn nheo nhóc. 

Dù vất vả sớm hôm nhưng do không đủ tiền chữa bệnh cho chồng, bà Bé đành bán căn nhà đang ở, đi thuê trọ sống qua ngày.

Những tưởng “tai qua nạn khỏi” khi chồng bà khỏi bệnh thì ông lại tiếp tục mắc ung thư thanh quản, phải phẫu thuật gấp vì khối u ác tính.

voh-trung-doc-dac-18-ty-dong-vo-chong-ngheo-co-hanh-dong-kho-tin
Vợ chồng bà Lê Thị Bé - Ảnh: NSX "Đời rất đẹp"/Lao Động

Chồng bà Bé sau đó trải qua xạ trị một năm, sử dụng thiết bị hỗ trợ phát âm thanh từ thanh quản mới giao tiếp được với mọi người. Chưa hết, mỗi một năm, bệnh di căn, ông phải vào bệnh viện để mổ. Từ năm 2003 đến nay, ông đã phải trải qua 8 lần phẫu thuật.

Bệnh tật không buông tha cho chồng bà Bé khi năm 2005, ông bị gãy một chân. Đến năm 2006, ông lại gãy thêm chân kia. 

Liên tiếp biến cố ập đến nhưng vì là trụ cột gia đình, bà Bé vẫn kiên cường, lạc quan. Dưới sự chăm sóc tận tình của người vợ tào khang, ông dần khỏe lên, có thể chống gậy đi chùa, đi từ thiện khắp nơi. 

Để có kinh tế lo cho gia đình, bà Bé ngày ngày vẫn gắn bó với chiếc xe hủ tiếu. Bà chia sẻ: “Tôi không có ý định bỏ nghề bán hủ tiếu, vì đây là món tôi thích nấu nhất. Tôi cũng không chán nản, luôn tự nhủ bản thân phải cố lên vì cái gì trong gia đình cũng phải cố, tôi bỏ thì không có ai lo. Các con còn nhỏ, phải lo cho con đầy đủ hết mới được”.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu nhưng vợ chồng bà Bé vẫn giữ quan niệm “hạnh phúc là khi biết sẻ chia”. 

Vì lẽ đó mà khi may mắn trúng giải Đặc biệt trị giá 1,8 tỷ đồng, hai vợ chồng già đã tặng hết, không giữ lại đồng nào.

Bà Bé kể: “Vợ chồng tôi đi về vùng sâu, vùng xa, thấy ai khổ thì cứ cho. Có tiền là cứ muốn đi từ thiện, không muốn ở nhà”.

Cập nhật những tin tức và kết quả xổ số mới nhất tại voh.com.vn

Theo voh.com.vn
https://voh.com.vn/tin-tuc-xo-so/trung-doc-dac-1-8-ty-dong-vo-chong-ngheo-co-hanh-dong-kho-tin-559843.html
Copy Link
https://voh.com.vn/tin-tuc-xo-so/trung-doc-dac-1-8-ty-dong-vo-chong-ngheo-co-hanh-dong-kho-tin-559843.html
Bài liên quan
Bị lừa mất tờ vé số độc đắc, người thợ hồ vẫn chăm chỉ làm từ thiện
VOH - Trúng độc đắc ba tờ vé số nhưng người đàn ông ở Tiền Giang lại bị hàng xóm lừa mất 1,5 tỷ đồng. Dẫu vậy, ông vẫn dành phần tiền thưởng còn lại đi từ thiện, giúp đỡ người nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trúng độc đắc 1,8 tỷ đồng, vợ chồng nghèo có hành động khó tin