Ngày 20/10, Trường Đại học Đông Á trao gần 600 triệu đồng ủng hộ, chia sẻ cùng đồng bào và SV, giảng viên bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.
Ngay khi nhận được sự kêu gọi của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng, các hội đoàn thể, bằng sự thấu hiểu và lòng trách nhiệm, thầy cô và sinh viên Trường Đại học Đông Á cùng dành phần đóng góp ý nghĩa hướng về đồng bào các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lũ năm 2025. Với tinh thần sẻ chia, mỗi thầy cô ủng hộ một ngày lương, mỗi sinh viên dành một ly cà phê sáng, công đoàn dành “ngày 20/10 không hoa” để tham gia chương trình.
Toàn bộ số tiền ủng hộ 500 triệu đồng chia sẻ cùng đồng bào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ năm 2025 được Ban giám hiệu Trường Đại học Đông Á ủng hộ thông qua UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.
Đồng thời, Trường Đại học Đông Á cũng dành 65 triệu đồng để trao hỗ trợ đến các sinh viên, giảng viên các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá có gia đình bị thiệt hại nặng nề trong bão số 10 (Bualoi), san sẻ phần nào khó khăn và tiếp thêm nỗ lực vượt lên để học tập tốt của sinh viên.
Khi biết mình được nhận phần hỗ trợ dành cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi, Nguyễn Thị Trâm Anh - sinh viên ngành Marketing, quê Hà Tĩnh, đầy cảm kích và có phần bất ngờ. Trâm Anh cùng bạn bè trong lớp cũng vừa tham gia quyên góp theo lời kêu gọi của thầy cô trong khoa ủng hộ đồng bào các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai năm nay, dù gia đình cũng nằm trong vùng bị ảnh hưởng.
Trâm Anh chia sẻ: “Khi nhìn thấy hình ảnh quê nhà xơ xác qua báo đài, nghe giọng mẹ nghẹn ngào trong điện thoại báo rằng nhà cửa tan hoang, mùa màng mất hết, lòng em thật sự đau xót. Cũng như nhiều sinh viên Trường Đại học Đông Á, em chỉ mong được dành phần san sẻ dù nhỏ trong khả năng để cùng với các bạn, cùng mọi người có thể giúp phần nào đó để người dân hồi phục cuộc sống sau bão lũ.
Sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè trong trường không chỉ là nguồn động viên giúp em và gia đình vượt lên khó khăn trước mắt, yên tâm và nỗ lực học tập; mà lớn hơn chính là bài học về lòng trắc ẩn và biết gánh vác trong mỗi sinh viên khi được cộng hưởng và lan toả trách nhiệm, sống tử tế, tình yêu thương và nghĩa đồng bào”.