Gương sáng

Từ đảo nhỏ ra phố lớn, mang tri thức về quê hương

Thùy Linh 08/08/2025 23:02

Thủ khoa ngành Dược - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vượt muôn trùng sóng gió từ đặc khu Lý Sơn, vào đại học bằng nghị lực bền bỉ.

Dương Thị Thúy Nga (ngoài cùng bên trái) là thủ khoa ngành Dược học năm 2024 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTTU.
Dương Thị Thúy Nga (ngoài cùng bên trái) là thủ khoa ngành Dược học năm 2024 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTTU.

Từ học bổng Vừ A Dính - nơi tiếp sức cho học sinh vùng khó, Dương Thị Thúy Nga (sinh viên năm nhất, ngành Dược học) tiếp tục hành trình gieo tri thức cho cộng đồng bằng nghị lực bền bỉ và giấc mơ cống hiến không ngừng.

Vượt gió đảo, chạm tới giảng đường

Sinh ra và lớn lên tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) - vùng đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, Thúy Nga sớm thấm thía sự khắc nghiệt của thiên nhiên và gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai người dân quê hương.

Trong căn nhà nhỏ, 6 thành viên nương tựa vào nghề trồng hành, trồng tỏi đầy bấp bênh, nữ sinh từng nhiều lần đi cắt hành, cắm tỏi thuê từ sáng sớm đến đêm khuya để phụ cha mẹ lo từng tập sách, bộ đồng phục.

Tuổi thơ của Nga không có nhiều ngày rong chơi. Những kỳ nghỉ hè gắn liền với mùi nồng của hành, cái rát bỏng của nắng và đôi bàn tay chai sạn vì làm lụng.

Dẫu gian khó, chính những ngày tháng ấy đã rèn cho cô gái Quảng Ngãi tinh thần tự lập, cùng nhận thức rõ ràng rằng chỉ có học mới là con đường thoát nghèo, là cánh cửa mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

Từ năm lớp 9, Nga đã tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử, từng đoạt giải cấp tỉnh và lần đầu tiên được ra đất liền dự thi.

Bước ngoặt lớn đến khi em trở thành học sinh nhận học bổng Vừ A Dính - chương trình hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn.

Học bổng không chỉ giúp Nga tiếp tục học THPT tại TPHCM, mà còn mang đến cơ hội hòa nhập môi trường mới, được sống trong tập thể nội trú, có người đồng hành, định hướng và nâng bước đến giấc mơ tri thức.

43b88857e9ea60b439fb.jpg
Thúy Nga tại buổi lễ tốt nghiệp THPT. Ảnh: NVCC.

Năm lớp 10, Nga chính thức rời đảo, bước vào cuộc sống tự lập tại TPHCM để học tại Trường THCS - THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp, TPHCM).

Những ngày đầu nơi đất khách, mọi thứ đều lạ lẫm, giọng nói khác biệt, văn hóa xa lạ, nỗi nhớ nhà thường trực… Nhưng thay vì gục ngã, Nga dần rèn cho mình bản lĩnh mạnh mẽ, hòa nhập với môi trường mới, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, học tập và rèn luyện không ngừng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là một bước ngoặt lớn với Nga. Từ hy vọng vào ngành Sư phạm đến cú sốc trượt nguyện vọng, em đã phải tự đứng dậy và chọn một hướng đi khác.

"Trái ngọt" cho Nga khi em trở thành thủ khoa đầu vào ngành Dược năm 2024 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với điểm số 26,1 khối A00.

“Lúc đó, em nghĩ số điểm mình đạt được có thể đủ vào ngành Sư phạm, nhưng khi điểm chuẩn được công bố, em trượt. Cú sốc ấy từng khiến em nghĩ đến việc dừng học để đi làm. Nhưng rồi em nhận ra chỉ có học mới là con đường ngắn nhất để thay đổi tương lai. Em chọn ngành Dược học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành như một ngã rẽ khác để tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng sống vì cộng đồng", Nga nói.

Giấc mơ mang tri thức về vùng khó

Chọn ngành Dược học, Thúy Nga không đơn thuần chỉ vì yêu thích y học. Với em, đây là con đường để chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ, cho cộng đồng, nhất là trẻ em, học sinh vùng khó ở nơi em từng lớn lên.

"Em luôn khao khát được cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho xã hội. Em tin rằng, với kiến thức và kỹ năng học được, em sẽ có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước", Nga bộc bạch.

Không chỉ dừng lại ở lý tưởng cá nhân, Nga đã có những kế hoạch hành động cụ thể cho tương lai.

"Em ấp ủ xây dựng một dự án có tên 'Vươn lên cùng sức khỏe', tập trung vào chăm sóc y tế học đường ở các khu vực miền núi, hải đảo. Dự án sẽ cung cấp thuốc cơ bản, truyền thông kiến thức phòng bệnh và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn", Nga nói.

Để thực hiện được mục tiêu to lớn ấy, Nga đã vạch ra cho mình những kế hoạch học tập, làm việc rõ ràng cụ thể để trong 5 năm tới, phát triển bản thân một cách toàn diện.

"Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, em đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội và tình nguyện. Những hoạt động này không chỉ giúp em rèn luyện kỹ năng mềm mà còn mở rộng tầm nhìn và lòng trắc ẩn. Việc giúp đỡ cộng đồng là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành và phát triển của mỗi cá nhân", nữ sinh cho hay.

cb478f10edad64f33dbc.jpg
Nữ thủ khoa trong trang phục Trường THCS - THPT Hồng Hà. Ảnh: NVCC.

Tấm gương của Thúy Nga cho thấy, thông tin và tri thức có thể trở thành “liều thuốc” hữu hiệu trong hành trình giảm nghèo bền vững, đặc biệt ở những vùng xa xôi như đảo Lý Sơn.

Từ một học sinh chưa từng đặt chân đến TPHCM, Nga đã dũng cảm một mình vào thành phố học tập, từng bước mở rộng nhận thức, tiếp cận phương pháp học mới, mô hình giáo dục hiện đại và nuôi dưỡng những khát vọng lớn lao.

Câu chuyện của Nga là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học như học bổng Vừ A Dính, chương trình nội trú, định hướng nghề nghiệp, truyền thông giáo dục – những nội dung thiết yếu trong công cuộc giảm nghèo về thông tin.

Khi một học sinh nghèo được tiếp cận đầy đủ thông tin, được định hướng và hỗ trợ kịp thời, các em có thể tạo nên những bước ngoặt vượt bậc, không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Quỹ học bổng Vừ A Dính được Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định thành lập ngày 5/3/1999; mang tên người anh hùng thiếu niên dân tộc Vừ A Dính; do bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, làm Chủ tịch.

Học bổng sáng lập nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Từ những suất học bổng đầu tiên, hàng ngàn em nhỏ đã có cơ hội bước ra khỏi bản làng, đến những mái trường ở thành phố, viết tiếp giấc mơ tri thức.

Trong giai đoạn 2018 đến nay, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đóng góp cho Quỹ học bổng Vừ A Dính 132 suất học bổng toàn phần cho 132 sinh viên; 1 phòng đọc sách tại đặc khu Trường Sa và Lữ đoàn 146 Hải Quân; xây dựng 1 căn nhà đồng đội cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn...

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tu-dao-nho-ra-pho-lon-mang-tri-thuc-ve-que-huong-post743108.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tu-dao-nho-ra-pho-lon-mang-tri-thuc-ve-que-huong-post743108.html
Bài liên quan
Trở thành thủ khoa sau khi bỏ dở du học
Bị kẹt lại quê do dịch Covid-19, Quang Minh bỏ dở hai năm học ở Trung Quốc, thi đại học một lần nữa, trở thành thủ khoa tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ đảo nhỏ ra phố lớn, mang tri thức về quê hương