Gương sáng

Từ mái nhà dột nát đến điểm 10 đầy nghị lực

29/07/2025 16:09

Vừa kết thúc buổi làm thuê trên rẫy lúa, Siu H’Suyn - cô học trò người Jrai bật khóc nức nở khi hay tin mình đạt điểm tuyệt đối môn Địa lí trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Giữa căn nhà lợp tôn dột nát và hoàn cảnh thiếu vắng mẹ, cha phải tha phương mưu sinh nơi đất khách, niềm vui ấy như ánh sáng rực rỡ trong hành trình trưởng thành đầy giông gió.

Học trò vùng khó và kỳ tích điểm 10

Ngày Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, Siu H’Suyn - học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Phú Thiện, Gia Lai) đang cắt lúa thuê trên rẫy. Điện thoại đổ chuông liên tục với những cuộc gọi từ thầy cô, bạn bè báo tin em được điểm tuyệt đối môn Địa lí. Vội chạy về nhà, nhập số báo danh lên hệ thống, H’Suyn bật khóc khi thấy kết quả đúng như kỳ vọng: Địa lí 10; Lịch sử 9,5 và Ngữ văn 8 điểm.

Địa lí là môn học H’Suyn đặc biệt yêu thích. Kiến thức môn học này không khô khan như nhiều người nghĩ, càng học em lại càng muốn tìm hiểu sâu hơn. Để học tốt, ngoài nắm chắc nội dung trong sách giáo khoa, H’Suyn còn chủ động mở rộng kiến thức qua Internet, đọc báo, xem thời sự trên đài truyền hình. Ở lớp, em luôn tập trung nghe giảng, làm thêm nhiều đề rồi nhờ cô giáo chấm điểm, nhận xét. Từ đó, em tự rút kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng làm bài.

Với tổng điểm khối C00 là 27,5 điểm, nữ sinh người Jrai đăng ký nguyện vọng vào ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai). “Em ước mơ được làm cô giáo làng. Nhưng một phần lý do chọn ngành sư phạm cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nếu không được miễn học phí, em sợ sẽ phải dừng lại vì không kham nổi chi phí”, H’Suyn bộc bạch.

tu-mai-nha-dot-nat-den-diem-10-day-nghi-luc-4.jpg
H’Suyn đạt điểm 10 môn Địa lí trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: NVCC

Sinh ra trong gia đình có ba chị em, cha mẹ làm thuê quanh năm nhưng vẫn chật vật với cái nghèo. Cả nhà bữa đói bữa no. Thương cha mẹ, H’Suyn sớm ý thức tự lập. Những ngày rảnh, em phụ giúp việc nhà, cuối tuần hay hè đi làm thuê kiếm tiền phụ gia đình. Biến cố bất ngờ ập đến đầu năm lớp 12. Mẹ em đột nhiên đổ bệnh, đến khi trở nặng mới chịu nhập viện điều trị. Hai tháng nằm viện, gia đình kiệt quệ. Các bác sĩ lắc đầu vì bệnh đã ăn sâu vào tụy và xương, không thể cứu chữa. Mẹ mất, nỗi đau chồng chất gánh nặng nợ nần.

Lúc đó, H’Suyn đang ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Em suy sụp, định nghỉ học để đi làm phụ cha trả nợ. Nhưng người cha với đôi tay gầy gò, chai sần chỉ xoa đầu con rồi nói: “Có học mới giúp con không khổ”. Câu nói giản dị ấy trở thành động lực để em gượng dậy. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025, H’Suyn đoạt giải Ba môn Lịch sử bảng B. “Em chỉ biết cha đang nợ ngân hàng 50 triệu đồng. Còn số tiền vay mượn của bà con để chạy chữa cho mẹ thì nhiều lắm, nhưng cha giấu không cho chúng em biết, sợ ảnh hưởng đến việc học”, H’Suyn tâm sự.

tu-mai-nha-dot-nat-den-diem-10-day-nghi-luc-2.jpg
Căn nhà dột ngày mưa, nơi Siu H’Suyn lớn lên trong gian khó.

Vượt nỗi đau, viết tiếp ước mơ

Sau khi mẹ mất, cha H’Suyn rời quê vào Bình Dương (nay là TPHCM) làm công nhân. Đồng lương ít ỏi, ông vừa trả nợ vừa gửi về nhà mỗi tháng một triệu đồng để lo ăn uống cho con út. Không còn mẹ, xa cha, nữ sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn sống với chị gái, tự lo liệu việc học hành, sinh hoạt. Những ngày hè, em nhận làm thuê để đỡ đần phần nào gánh nặng gia đình. “Em đi nhổ cỏ, bón phân, ai thuê gì thì làm nấy. Mỗi ngày được khoảng 200.000 đồng, cũng chỉ đủ ăn vài bữa. Lâu lâu mới có người thuê nên em luôn tranh thủ mọi cơ hội. Em chỉ mong gom góp được chút tiền mua thức ăn, sắm sửa những thứ cần thiết trong nhà”, H’Suyn kể.

tu-mai-nha-dot-nat-den-diem-10-day-nghi-luc-3.jpg
Tài sản giá trị nhất trong nhà H’Suyn có lẽ là chiếc bàn học cũ, chân gãy từ lâu, phải kê bằng mấy viên gạch cho khỏi đổ.

Góc học tập của H’Suyn nằm trong căn nhà nhỏ lợp tôn đã thủng lỗ chỗ, tường ván mục nát vì mối mọt. Vật dụng giá trị nhất có lẽ là chiếc bàn học cũ, chân gãy từ lâu, phải kê bằng mấy viên gạch cho khỏi đổ. Dưới mái tôn dột, cô học trò nghèo vẫn cặm cụi học bài, nuôi dưỡng ước mơ đến giảng đường. Điểm 10 môn Địa lí mang lại cho em niềm vui lớn, nhưng cũng chất chứa nỗi lo.

“Em sợ nếu không đậu nguyện vọng, hoặc dù đậu mà không đủ điều kiện nhận hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí sẽ thành gánh nặng cho cha. Ước gì em có thể đi làm thêm, tự nuôi được mình để cha bớt khổ”, H’Suyn bày tỏ.

Cô Hoàng Thị Diệu Loan - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của H’Suyn khi biết tin học trò mình đạt điểm 10 môn Địa lí không giấu được xúc động. Gọi điện báo tin, cô nghe tiếng em thở gấp bởi khi đó, H’Suyn đang vác lúa thuê trên rẫy.

“Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Mẹ mất đầu năm học, hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng em luôn chăm ngoan, lễ phép, nghị lực và vượt khó. Năm học 2024 - 2025, em là học sinh xuất sắc của trường, đoạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử, còn tích cực tham gia các phong trào của lớp, của trường”, cô Loan chia sẻ.

Ông Nguyễn Chí Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn cho biết, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, toàn trường có duy nhất học sinh đạt điểm 10 - đó chính là Siu H’Suyn với bài thi Địa lí. Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, em vẫn luôn nỗ lực vươn lên và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. H’Suyn là học sinh tiêu biểu, nhà trường đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị kết nạp Đảng cho em.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tu-mai-nha-dot-nat-den-diem-10-day-nghi-luc-post741459.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tu-mai-nha-dot-nat-den-diem-10-day-nghi-luc-post741459.html
Bài liên quan
Nam sinh Vĩnh Long đạt 2 điểm 10 tốt nghiệp, giải Ba quốc gia môn Toán
Em Trương Hồ Minh Thuấn, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) đạt 2 điểm 10 môn Toán, Vật lí, trở thành thủ khoa "kép" của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ mái nhà dột nát đến điểm 10 đầy nghị lực