Từng gây chú ý trên truyền hình và báo chí với danh xưng “hot girl vẽ tranh tường”, Nguyễn Trương Trúc Chi nay đã chọn một lối đi khác: trở về quê nhà, mở lớp dạy vẽ và ngoại ngữ cho thiếu nhi. Hành trình của cô là câu chuyện về sự đổi thay, về ước mơ gieo mầm nghệ thuật và tri thức cho thế hệ trẻ ở làng quê.
Nhắc đến Nguyễn Trương Trúc Chi, nhiều bạn trẻ từng biết đến cô qua các bài báo trên Dân Trí, Zing, Tuổi Trẻ hay qua các phóng sự của VTV, với hình ảnh một “hot girl vẽ tranh tường” đầy năng động và sáng tạo. Hơn 8 năm trôi qua, Trúc Chi nay đã có một bước ngoặt mới: trở về quê hương, mở lớp dạy vẽ cho thiếu nhi và giảng dạy ngoại ngữ, mang đến cho trẻ em địa phương một sân chơi bổ ích và lành mạnh. Từ “hot girl vẽ tranh tường” đến người gieo mầm nghệ thuật Năm 2016, Trúc Chi được công chúng chú ý nhờ tài vẽ tranh tường với phong cách tươi trẻ, sáng tạo.
Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, miệt mài bên những bức tường đầy màu sắc đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, sau đó xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn và cả các chương trình truyền hình. Với tài năng và sự đam mê nghệ thuật, Trúc Chi trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ thời điểm đó. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường “nổi tiếng” ở thành phố, cô chọn một lối rẽ khác: trở về quê hương để xây dựng sự nghiệp gắn bó với cộng đồng.
Lớp học nhỏ – niềm vui lớn Hiện nay, tại quê nhà Vĩnh Long (Trước đây là Trà Vinh), Trúc Chi đã mở một lớp dạy vẽ cho thiếu nhi. Với mong muốn tạo ra một không gian giải trí, học tập lành mạnh, lớp học không chỉ dừng ở việc rèn luyện kỹ năng mỹ thuật mà còn là nơi các em thỏa sức sáng tạo, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và sự tự tin. “Ở quê, trẻ em ít có sân chơi nghệ thuật. Tôi muốn các em có một nơi để vẽ, để sáng tạo, để được là chính mình,” Trúc Chi chia sẻ.
Ngoài các buổi học vẽ, lớp học thường xuyên tổ chức workshop nhỏ, triển lãm mini để khuyến khích học sinh trưng bày sản phẩm của mình. Điều này giúp các em không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn biết trân trọng, tự hào về thành quả lao động sáng tạo.
Bổ sung ngoại ngữ – hành trang cho tương lai.
Không chỉ dừng ở mỹ thuật, Trúc Chi còn tận dụng chuyên ngành ngoại ngữ của mình để mở thêm các lớp tiếng Anh và tiếng Trung cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Với phương pháp giảng dạy gần gũi, kết hợp trò chơi, thực hành giao tiếp, lớp học ngoại ngữ của cô nhận được nhiều sự quan tâm từ phụ huynh.
“Mỹ thuật nuôi dưỡng tâm hồn, còn ngoại ngữ mở ra cánh cửa tương lai. Tôi mong các em quê tôi vừa có thể vẽ, vừa có thể tự tin nói tiếng Anh, tiếng Trung để sau này dễ dàng tiếp cận tri thức và cơ hội,” Trúc Chi nói thêm. Truyền cảm hứng từ chính hành trình của mình Câu chuyện của Trúc Chi cho thấy một lựa chọn khác biệt: thay vì bám trụ ở thành phố, cô chọn quay về cống hiến cho quê hương. Việc mở lớp học nhỏ không chỉ giúp trẻ em có thêm sân chơi lành mạnh mà còn khẳng định vai trò của giáo dục nghệ thuật và ngoại ngữ trong phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Trong tương lai, Trúc Chi dự định mở rộng lớp học, kết hợp tổ chức triển lãm thiếu nhi và các buổi giao lưu để kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật.
Từ một cô gái nổi bật với tài vẽ tranh tường, đến nay Nguyễn Trương Trúc Chi đã trở thành một “cô giáo làng” đặc biệt, vừa dạy vẽ, vừa dạy ngoại ngữ, gieo mầm tri thức và niềm vui cho trẻ em quê hương. Câu chuyện của cô là minh chứng rằng: thành công không chỉ nằm ở ánh hào quang, mà còn ở những giá trị bền vững mang lại cho cộng đồng.