Văn hóa

Từ Vân – Ngôi làng “dệt hồn” cho triệu lá cờ Tổ quốc

Minh Ngọc 20/04/2025 22:15

Từ một làng quê yên bình ven sông Hồng, Từ Vân trở thành cái nôi của hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng. Gần một thế kỷ, nơi đây lặng lẽ gửi gắm lòng yêu nước qua từng mũi kim, sợi chỉ. Mỗi lá cờ được may lên không chỉ là vải vóc, mà là niềm tự hào dân tộc.

Ngôi làng giữ lửa cho biểu tượng thiêng liêng

Ngôi làng giữ lửa cho biểu tượng thiêng liêng, Làng Từ Vân

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía nam, làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín) không phải là cái tên quá quen thuộc với du khách, nhưng lại là một địa danh đặc biệt trong lòng người dân cả nước. Bởi chính từ nơi đây, suốt gần 100 năm qua, hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng – biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam – đã được may lên bằng tất cả sự trân trọng và lòng yêu nước.

Lịch sử nghề may cờ của làng Từ Vân được ghi nhận từ những năm trước Cách mạng Tháng Tám 1945. Khi thời khắc lịch sử của dân tộc cận kề, người dân nơi đây đã miệt mài ngồi bên khung máy, thêu nên những lá cờ đầu tiên để phục vụ phong trào cách mạng. Lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, lá cờ giương cao giữa chiến khu xưa, và biết bao lá cờ phủ lên những người lính đã hy sinh, đều có thể mang dấu ấn từ đôi bàn tay cần mẫn của người Từ Vân.

Mỗi lá cờ – Một niềm tin vào đất nước

Không đơn thuần là một nghề thủ công, may cờ ở Từ Vân được xem như một sứ mệnh. Những nghệ nhân ở đây không chỉ may từng mũi kim sợi chỉ chuẩn xác, mà còn gửi gắm vào đó lòng thành kính với Tổ quốc. Từ việc chọn vải, căn chỉnh ngôi sao vàng cho đến tỉ lệ, kích thước… tất cả đều phải đạt tiêu chuẩn và mang tính chuẩn mực tuyệt đối.

tu-van-4.jpg
Tiếp nối giá trị truyền thống qua từng thế hệ - Ảnh: Tổng hợp
dsc_0646.jpg
Ảnh: Tổng hợp

Những người thợ cao tuổi trong làng kể lại rằng, thời chiến tranh, dù thiếu thốn trăm bề, họ vẫn gắng may từng lá cờ để gửi ra mặt trận. Nhiều gia đình còn truyền nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác, xem đó là một cách góp phần giữ gìn hồn dân tộc.

Hôm nay, nghề may cờ không còn là công việc âm thầm nơi hậu phương, mà đã trở thành niềm tự hào hiển hiện của cả một làng nghề. Không ít đơn đặt hàng lớn từ các tỉnh, thành hay tổ chức trong và ngoài nước đều tìm đến Từ Vân như một minh chứng cho chất lượng và sự trân quý giá trị truyền thống.

Sôi động mỗi dịp lễ lớn

Vào dịp 30/4 – Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hay 2/9 – Quốc khánh, làng Từ Vân lại rộn ràng như hội. Các xưởng may hoạt động hết công suất, mỗi ngày cho ra đời hàng nghìn lá cờ để phục vụ nhu cầu của người dân cả nước. Tiếng máy may vang lên rộn rã, xen lẫn tiếng cười nói và lời căn dặn của các bậc cao niên trong làng về tinh thần “làm cờ như thờ Tổ quốc”.

_may_co_to_quoc_1_1.jpg
Mỗi hộ gia đình đều tất bật sản xuất những chiếc lá cờ đỏ sao vàng phục vụ những dịp lễ

Không chỉ sản xuất cờ Tổ quốc, nhiều hộ gia đình tại Từ Vân còn phát triển thêm các sản phẩm như cờ Đảng, băng rôn khẩu hiệu, trang trí lễ hội…, góp phần đa dạng hóa làng nghề và gìn giữ nét đẹp truyền thống trong thời đại mới.

Sản xuất thêm những lá cờ phục vụ những lễ hội

Giữ gìn giá trị truyền thống giữa thời hiện đại

img_0135.jpeg

Trong bối cảnh cơ giới hóa và sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, Từ Vân vẫn kiên định với tinh thần làm thủ công, chính xác và đầy tâm huyết. Đó không chỉ là cách để cạnh tranh bằng chất lượng, mà còn là sự gìn giữ giá trị văn hóa.

Mỗi lá cờ đỏ sao vàng ra đời từ Từ Vân không chỉ là sản phẩm, mà là biểu tượng – biểu tượng của sự kiên cường, đoàn kết và lòng yêu nước bất diệt. Và dù thời gian có trôi đi, làng Từ Vân vẫn sẽ mãi là nơi “dệt hồn” cho triệu triệu lá cờ Tổ quốc – lá cờ của niềm tin và khát vọng Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ Vân – Ngôi làng “dệt hồn” cho triệu lá cờ Tổ quốc