Nhân ái

Tuổi trẻ hành động: Hành trình sẻ chia của sinh viên hướng về miền lũ

Châu Anh 15/10/2025 12:15

(GDTĐ) - Khi những bản tin về mưa lũ và thiệt hại ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung liên tục được cập nhật, một làn sóng hành động đầy yêu thương đã được khởi xướng bởi những người trẻ của Học viện Hành chính và Quản trị công.

Chỉ sau một đêm, kế hoạch cứu trợ khẩn cấp đã hoàn thiện. Sáng 10/10, những đôi tay trẻ tuổi đã hối hả gom hàng, đóng gói, vận chuyển từng thùng nước, từng cuốn vở, từng món quà với tất cả sự nhiệt tình và tình yêu thương gửi tới đồng bào vùng lũ.

Hành trình đầy ý nghĩa này bắt đầu từ một lời kêu gọi giản dị của bạn Nguyễn Khắc Khánh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn phòng Trẻ. Từ lời kêu gọi đó, chiến dịch “Hướng về miền lũ – sẻ chia và yêu thương” nhanh chóng lan tỏa, quy tụ hàng chục sinh viên cùng chung một tấm lòng nhân ái. Đồng hành cùng các bạn trẻ trong suốt chuyến đi là ThS. Đinh Hải Yến – giảng viên Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng. Với sự tận tâm và tấm lòng nhân hậu, cô Yến không chỉ đóng vai trò định hướng mà còn là cầu nối giữa sinh viên và các nhà hảo tâm, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nguồn lực cứu trợ.

picture2.png
ThS. Đinh Hải Yến – Giảng viên Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng đồng hành cùng các em sinh viên trên hành trình học tập và trải nghiệm

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, đoàn đã vận động được nhiều phần quà thiết thực như bỉm cho trẻ nhỏ, nước sạch, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo mới và cả các dụng cụ lao động phục vụ dọn dẹp sau lũ. Tổng cộng, đoàn đã chuẩn bị được 50 bịch bỉm tặng trẻ em tại khu nhà tạm lánh, 20 thùng nước sạch hỗ trợ các hộ dân, 400 quyển vở, 1.000 cây bút viết, 2 bao tải quần áo mới, nhiều sách truyện cũ được chọn lọc kỹ càng, cùng 30 cuốc, xẻng và ủng để hỗ trợ công tác vệ sinh, dọn dẹp tại địa phương.

Tại Trường Mầm non Trưng Vương (Thái Nguyên), một trong những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ vừa qua, các tình nguyện viên đã không quản mưa gió, miệt mài lau dọn lớp học, rửa đồ chơi, sắp xếp lại khu sinh hoạt để sớm đưa trường trở lại trạng thái ổn định. Dưới trời mưa lất phất, những đôi tay nhỏ bé cẩn thận nhặt từng món đồ ngập nước, ánh mắt ánh lên niềm vui khi nhìn thấy sân trường dần trở nên sạch sẽ, rạng rỡ. Cô Tống Thị Hồng Phúc – Hiệu trưởng Trường Mầm non Trưng Vương xúc động chia sẻ: “Cô vô cùng tự hào và xúc động trước tinh thần của các em. Các em không chỉ giúp nhà trường mà còn truyền đi năng lượng tích cực cho tất cả chúng tôi.”

11340e1c80090d575418.jpg
971eac362223af7df632.jpg
Sinh viên tích cực giúp đỡ người dân

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại điểm trường, đoàn tình nguyện tiếp tục di chuyển đến khu phố Chùa Hang và đường Dương Tự Minh – nơi nhiều hộ dân vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả sau lũ. Không ngại khó, không ngại khổ, các bạn trẻ cùng bộ đội, công an và người dân địa phương xắn tay áo, lội nước, xúc bùn, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp từng góc nhà, từng con ngõ. Dù công việc vất vả, lấm lem bùn đất, nhưng những nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi họ – nụ cười của sự sẻ chia, của niềm hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác.

Hành trình “Hướng về miền lũ” không chỉ mang lại những phần quà vật chất quý giá mà còn gieo lại trong lòng mỗi người niềm tin mạnh mẽ rằng: giữa những gian khó, tình người vẫn luôn là ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy, được thắp lên từ những trái tim trẻ, sẽ tiếp tục cháy mãi, lan tỏa và làm đẹp thêm hình ảnh của thế hệ sinh viên hôm nay – những người trẻ sống có trách nhiệm, biết yêu thương và sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Bài liên quan
Trường Đại học Điện lực vào vùng lũ hỗ trợ người dân, trường học
Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điện lực (EPU) không quản khó khăn, tích cực hỗ trợ người dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuổi trẻ hành động: Hành trình sẻ chia của sinh viên hướng về miền lũ