Vì sao người phụ nữ chở thi thể trong chiếc túi đến bỏ trong con hẻm ở TP.HCM?

13/12/2023, 18:01
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Khi thấy người đàn ông sống chung tử vong, sợ bị chủ nhà la mắng, người phụ nữ đã chở thi thể đến thánh đường để mai táng.

Lý do người phụ nữ chở thi thể trong chiếc túi đến bỏ trong con hẻm ở TP.HCM - 1

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường một vụ án (ảnh minh hoạ)

Ngày 13/12 Công an quận Phú Nhuận cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai người phụ nữ tự chở thi thể người đàn ông bằng xe máy đi mai táng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h45 cùng ngày, ông D (SN 1953, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) đang ở thánh đường Hồi giáo trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận.

Lúc này, một phụ nữ là bà V.T.N.H (SN 1988, ngụ quận 1) đến thánh đường nhờ ông D đọc kinh cho người sắp chết.

Khi người của thánh đường vào lấy kinh thánh ra, bà H nói người trong túi đã chết. Thấy nghi ngờ nên ông D trình báo cảnh sát.

Vào cuộc điều tra, nạn nhân được xác định ông Ali A (quốc tịch Ai Cập). Người đàn ông này tử vong tại một căn nhà thuê trên đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh.

Bà H khai, bà và ông Ali sống cùng nhau tại địa chỉ trên. Sau khi phát hiện ông Ali chết, vì lo sợ chủ nhà la mắng nên đã nhờ người chở thi thể tới thánh đường trên để mai táng.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ.

Bài liên quan
Cô gái chết khô trên ghế sofa ở Hà Nội gần 2 năm: Đệm ghế khiến tình trạng thi thể khô dần?
Chuyên gia pháp y đặt giả thuyết chính đệm ghế sofa nơi cô gái nằm đã hút hết dịch tử thi phân hủy nên thi thể mới trở nên như vậy.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao người phụ nữ chở thi thể trong chiếc túi đến bỏ trong con hẻm ở TP.HCM?