(GDTĐ) - Chức vô địch đầu tiên của Vinschool Harmony tại MyTV Highschool Basketball 2025 khu vực Hà Nội là kết quả của cả một hành trình giàu cảm xúc, nơi tinh thần tập thể, bản lĩnh vượt khó và sự tỏa sáng đúng lúc đã hội tụ trọn vẹn.

Các cô gái Vinschool Harmony khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng. Họ giành những chiến thắng tưng bừng ở vòng League và luôn giữ vững ngôi đầu bảng trong suốt phần lớn thời gian vòng đấu này. Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất chính là chiến thắng cách biệt tới 16 điểm trước THPT Yên Hòa – đối thủ mạnh được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Lối chơi gắn kết, phòng ngự chặt chẽ cùng khả năng tấn công linh hoạt đã giúp Harmony tạo dựng hình ảnh của một tập thể bản lĩnh và hiệu quả.
Tuy nhiên, thể thao luôn ẩn chứa những bất ngờ. Sau chuỗi trận thăng hoa, Vinschool Harmony bất ngờ gục ngã trước THPT Phan Đình Phùng – một thất bại ảnh hưởng về điểm số mà còn kéo theo nhiều vấn đề về lực lượng và tính toán của đội bóng cho những thử thách tiếp theo. Những xáo trộn trong đội hình khiến Harmony đánh mất sự ổn định và kết thúc vòng League với vị trí thứ tư, một vị trí ít ai nghĩ tới sau khởi đầu hoàn hảo của họ.
Bước vào vòng bán kết, một lần nữa Vinschool Harmony phải đối đầu với chính đối thủ từng đánh bạo họ – THPT Phan Đình Phùng. Nhưng lần này, các cô gái của Harmony đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác. Với quyết tâm đòi lại món nợ cũ và tinh thần thi đấu máu lửa, họ giành chiến thắng thuyết phục để giành vé vào trận chung kết.
Các cô gái Vinschool Harmony khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng. Họ giành những chiến thắng tưng bừng ở vòng League và luôn giữ vững ngôi đầu bảng trong suốt phần lớn thời gian vòng đấu này. Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất chính là chiến thắng cách biệt tới 16 điểm trước THPT Yên Hòa – đối thủ mạnh được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Lối chơi gắn kết, phòng ngự chặt chẽ cùng khả năng tấn công linh hoạt đã giúp Harmony tạo dựng hình ảnh của một tập thể bản lĩnh và hiệu quả.
Tuy nhiên, thể thao luôn ẩn chứa những bất ngờ. Sau chuỗi trận thăng hoa, Vinschool Harmony bất ngờ gục ngã trước THPT Phan Đình Phùng – một thất bại ảnh hưởng về điểm số mà còn kéo theo nhiều vấn đề về lực lượng và tính toán của đội bóng cho những thử thách tiếp theo. Những xáo trộn trong đội hình khiến Harmony đánh mất sự ổn định và kết thúc vòng League với vị trí thứ tư, một vị trí ít ai nghĩ tới sau khởi đầu hoàn hảo của họ.
Bước vào vòng bán kết, một lần nữa Vinschool Harmony phải đối đầu với chính đối thủ từng đánh bạo họ – THPT Phan Đình Phùng. Nhưng lần này, các cô gái của Harmony đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác. Với quyết tâm đòi lại món nợ cũ và tinh thần thi đấu máu lửa, họ giành chiến thắng thuyết phục để giành vé vào trận chung kết.

Trận đấu cuối cùng là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ với THPT Yên Hòa. Không còn là thế trận áp đảo như ở vòng League, lần này Vinschool Harmony phải chiến đấu tới tận hiệp phụ. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà Vinschool, các cô gái Harmony đã thể hiện bản lĩnh thực sự, vượt qua mọi áp lực để giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 37–35.
Trong tập thể đầy khát vọng ấy, cái tên nổi bật nhất chính là Lý Hà My – người đã thi đấu ổn định cả mùa và luôn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng nhất. Không bất ngờ khi cô được vinh danh là MVP của toàn giải, một phần thưởng xứng đáng cho thủ lĩnh tinh thần của nhà vô địch.